Ngõ nhỏ bán đồ lưu niệm

Hà Nội không chỉ có những con ngõ ẩm thực nổi tiếng trên phố cổ, mà còn có những con ngõ chuyên bày bán mặt hàng đặc biệt. Ngõ 1A Tôn Thất Tùng (trước kia là ngõ A8 Khương Thượng) chính là một con ngõ như vậy.

Con ngõ 1A Tôn Thất Tùng là nơi chứa đựng kí ức thời thanh xuân của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên trong suốt hàng chục năm qua.

8 giờ sáng, con ngõ vẫn khá vắng vẻ vào giờ đi học, đi làm của người dân. Những cửa hàng bán đồ lưu niệm rục rịch mở cửa, dọn hàng ra bán.

Chị Nguyễn Hồng Hạnh đã bán hàng lưu niệm ở đây vài năm. Sáng nào chị cũng đến sớm để dọn hàng bởi đồ lưu niệm khá nhiều chủng loại.

Chị Hạnh chia sẻ: "Cửa hàng mình mở cửa hàng từ 8 giờ sáng đến 10 giờ rưỡi tối. Đông khách thì tầm khoảng vào giữa trưa hoặc là đầu giờ chiều những ngày trong tuần, tại vì lúc đấy người dân văn phòng được nghỉ trưa, họ sẽ đi tham quan, dạo phố. Còn vào cuối giờ chiều sẽ là thời gian các bạn học sinh, sinh viên được nghỉ, các bạn sẽ đi mua đồ ở đây nhiều hơn. Những buổi đầu giờ sáng sẽ hơi vắng vẻ một chút".

Buổi sáng, lượng khách đến mua đồ trên phố vẫn khá ít, một phần do thời tiết không thuận lợi, một phần vì đây là thời điểm học sinh, sinh viên đang ở trường học. Dù vậy, các cửa hàng đồ lưu niệm vẫn mở cửa chờ khách.

17 giờ chiều, giờ tan tầm, con ngõ bắt đầu đông đúc, khác hẳn với hình ảnh trầm lắng vào buổi sáng. Từ vài cửa hàng nhỏ lẻ chuyên bán văn phòng phẩm, đồ lưu niệm đơn giản những năm đầu của thập niên 1990, giờ đây con ngõ đã được lấp đầy bởi những cửa hàng đồ lưu niệm với đủ những thứ quà xinh xắn mà bất kỳ cô, cậu học trò nào cũng yêu thích.

Nhiều người đã đi làm cũng tìm đến con ngõ này để chọn quà tặng cho đồng nghiệp. Những món quà dù chỉ nhỏ bé như chiếc thiệp chúc mừng, nhưng cũng có đủ loại để người mua lựa chọn.

Thời gian trôi qua, con ngõ cũng dần thay đổi theo nhịp sống hiện đại. Bên cạnh những cửa hàng lâu năm vẫn giữ được phong cách truyền thống, cũng có những cửa hàng lưu niệm mới với phong cách trẻ trung hơn, bắt kịp xu hướng của thời đại.

19 giờ tối, con ngõ vẫn nhộn nhịp người mua bán. Đến đây, người ta không chỉ tìm được cho mình những món đồ lưu niệm ưng ý tặng bạn bè, người thân, mà còn được hòa mình vào sự sôi động của một trong những con ngõ nhỏ sầm uất nhất Hà Nội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đoạn phố nối giữa phố Hàng Mành và phố Đường Thành, đối diện chợ Hàng Da, có tên gọi là phố Yên Thái. Con phố chỉ như một con ngõ nên nếu không quan sát kỹ, nhiều người dễ nhầm tưởng Yên Thái là một con ngõ của phố Đường Thành.

Những chùm hoa sưa trắng muốt đã làm sáng lên những không gian xưa cũ của Hà Nội, khi những hạt mưa xuân và cơn gió thoảng cũng không thể xua hết làn sương mờ đầu tháng Ba.

Giữa nhịp sống tất bật, hối hả của Thủ đô, ngày càng nhiều phụ nữ chọn cách sống tĩnh lặng, chậm rãi cảm nhận từng khoảnh khắc trong cuộc đời.

Những món quà 8/3 dù nhỏ bé nhưng đủ để mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ, gửi gắm tình cảm của người tặng đến với một nửa của thế giới.

Bánh tẻ Phú Nhi không chỉ là món quà quê giản dị mà còn là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của làng nghề truyền thống trong cuộc sống hiện đại.

Tuổi tác cao không ngăn được đôi bàn tay nhiệt huyết của Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Minh Tám trên con đường gìn giữ, phát huy nét văn hóa phi vật thể đặc sắc của dân tộc, chứa đựng trong những nhịp trống hội vừa hào hùng, vừa linh thiêng.