Người bạn giản dị của sinh viên Ngữ văn khoá 8
Buổi sáng mùa thu tháng 9/1963, những sinh viên khóa 8 khoa Ngữ văn của Đại học Tổng học và người bạn học Nguyễn Phú Trọng trở thành bạn cùng lớp, gắn bó cùng nhau trong suốt thời sinh viên.

"Hôm ấy, 3/9, chúng ta đến đây, hôm ấy Trọng xuất hiện ở đây, 61 năm rồi giờ mới trở lại. Từ Quảng Bình đến Lạng Sơn đều có người ở lớp này. Anh Trọng học Nguyễn Gia Thiều, tôi với ông Huyến học Hà Nội, bà Hải Hưng Yên", ông Kính nhớ lại.
Ông Phan Văn Kính, sinh viên Ngữ Văn khóa 8, Đại học Tổng hợp Hà Nội (1963-1967), cho biết: "Anh Trọng là sinh viên học giỏi, cần cù học tập, học đến đâu nhớ đến đó, trí nhớ của chúng tôi không thể bằng anh ấy".
Bà Nghiêm Minh Mẫn, sinh viên Khoa Ngữ Văn khóa 8, vẫn nhớ: ''Ở trường anh rất hiền lành, giản dị, khiêm tốn, anh cũng là người gương mẫu được kết nạp Đảng từ trên ghế nhà trường''.

Năm 1965, trước nguy cơ giặc Mỹ đánh phá Hà Nội, trường Đại học Tổng hợp phải sơ tán về Đại Từ, Thái Nguyên, lập lớp học dã chiến. Theo lời kêu gọi, nhiều sinh viên Văn khoa năm ấy đã xếp bút nghiên lên đường đi chiến đấu. Ông Phan Văn Kính vẫn còn nhớ ngày ông lên đường nhập ngũ, người bạn thân Nguyễn Phú Trọng đã tiễn ông đi một chặng đường.
''Trước khi tôi đi B, lúc bấy giờ sơ tán ở nhà người dân, ông Trọng đến ngủ với tôi một đêm, truyện trò suốt đêm. Sáng hôm sau tôi vác balo đi, tôi đi trước, anh Trọng theo sau. Đi được khoảng 1km thì 2 người ôm nhau. Lúc bấy giờ tôi thấy khuôn mặt anh Trọng rưng rưng nước mắt, một cuộc chia ly chứ không phải chia tay nữa, khó có ngày gặp lại vì đi vào chiến trường mà", ông Phan Văn Kính kể.

Sau chiến tranh, nhiều người trong lớp Ngữ văn năm xưa đã trở thành những nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu.
Bạn học Nguyễn Phú Trọng đã trở thành Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam. Dù đã ở cương vị đứng đầu đất nước, ông vẫn rất chan hòa, chu đáo với bạn bè.

Ông Trần Đình Thảo, nguyên Phó trưởng Ban Biên tập Tin trong nước - Thông tấn xã Việt Nam, chia sẻ: ''Tháng 6/2016 chúng mình đã họp ở đây, tại chính căn phòng này. Đây là chỗ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đây với tư cách bạn đồng môn, Bí thư lớp Văn khoa khóa 8 Đại học Tổng hợp. Đấy là buổi họp mặt rất ấm cúng, thân mật.
Anh Nguyễn Phú Trọng ở cương vị quan trọng rất bận nhưng nói chung trừ lúc ốm và đi công tác vắng, bao giờ cũng dự họp lớp rất đầy đủ. Trong cuộc họp ở đây, anh nói rõ vào đây là bạn cũ dự họp mặt, chứ không phải chỗ công việc chức sắc, xin để lại chức sắc ở ngoài kia''.

Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành là người chịu trách nhiệm chụp ảnh chính trong những cuộc họp lớp, cuộc gặp gỡ của lớp Văn khóa 8. Sau này ông đã gom những bức ảnh trong các dịp kỷ niệm thành cuốn sách ảnh mang tên “Tình thầy cô”.
Ngồi trong giảng đường xưa, lật giở những trang ký ức về người bạn cũ, ông không khỏi bồi hồi xúc động. Nhà báo, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Chu Chí Thành, nguyên Trưởng Ban biên tập Ảnh, Thông tấn xã Việt Nam, cho biết: ''Anh Trọng là người nhã nhặn, khiêm tốn, hòa đồng, anh em gần gũi. Tôi chỉ muốn nói là bạn tôi cứ yên nghỉ, bạn của chúng tôi đã làm tròn nhiệm vụ của mình, chúng tôi bùi ngùi thương tiếc nhưng cũng rất tự hào''.
Bà Vũ Thị Kim Hải, nguyên Trưởng ban tin trong nước - Thông tấn xã Việt Nam, cảm xúc: ''Rất thương. Bác ấy đã hết lòng hết sức, hầu như bác chưa có một ngày nghỉ nên chúng tôi thấy thương, quý, tiếc".
Ông Trần Đình Thảo, nguyên Phó trưởng Ban Biên tập Tin trong nước - Thông tấn xã Việt Nam, chia sẻ: ''Chúng tôi vẫn luôn nhớ về anh, người bạn tốt, người tình nghĩa, rất nhân văn cả trong công việc lẫn đời thường. Chúng tôi tiếc nhất là anh ấy mất, ngọn cờ chống tham nhũng không biết có được duy trì đúng ý anh ấy, đúng ý của toàn dân hay không, đấy là điều tôi nghĩ ở bên kia bầu trời Trọng vẫn trăn trở lắm''.
Ngày 26/7/2024, những người bạn đồng môn năm xưa đã tới tiễn đưa bạn học Nguyễn Phú Trọng chặng đường cuối cùng. Người sinh viên ưu tú của Khoa văn năm ấy đã mãi rời xa thầy cũ, bạn xưa. Nhưng những ký ức về người bạn khiêm nhường, chí lớn, về nhà lãnh đạo mẫu mực ấy sẽ còn mãi trong tâm trí những người bạn đồng môn năm nào.
-
Làng cổ Lại Đà đẹp bình dị giữa lòng Hà Nội
-
Hàng vạn người tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đất mẹ
-
Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bài học phòng chống tham nhũng | Tiếng nói Thủ đô ta | 26/07/2024
-
Làng cổ Lại Đà - quê nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng | Chuyện Hà Nội | 26/07/2024
-
Xúc động những lời căn dặn của Tổng Bí thư
Ikebana là bộ môn nghệ thuật dành cho những ai yêu thích sự tĩnh lặng và tìm kiếm cái đẹp trong những điều giản dị.
Triển lãm nghệ thuật cắm hoa Ikebana “Nhất hoa nhất khí” giúp người xem tri cảm một luồng sinh khí mạnh mẽ đến từ thiên nhiên trong tiết khí mùa xuân, nhận ra sự giao hòa giữa thiên nhiên và con người cùng tài nghệ của người cắm hoa.
Chương trình số 06 về "Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025" là một trong 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.
Tỉnh Phú Thọ có chủ trương nghiên cứu phương án quy hoạch, kiến trúc xây dựng Tháp Hùng Vương tại khu vực Chợ Trung tâm (cũ), thành phố Việt Trì.
Triển lãm “Sắc thái Tây Hồ” chứa đựng tình yêu của họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng với Hồ Tây được trưng bày tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội.
Tranh gốm sứ không đơn thuần là một hình thức sáng tạo mà còn là một phần linh hồn của dân tộc, mang trong mình giá trị truyền thống lâu đời.
0