Nạn nhân vụ Tân Hoàng Minh hy vọng mong manh lấy lại tiền

Hôm nay (19/3), hàng nghìn bị hại của vụ án Tân Hoàng Minh từ nhiều nơi đội mưa đến phiên tòa xét xử với niềm hy vọng mong manh lấy lại được tiền mua trái phiếu mà tập đoàn này đã dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt. Dù cha con ông Dũng đã nộp khắc phục toàn bộ hậu quả, nhưng đến giờ phút này, chưa bị hại nào được nhận lại được tiền mua trái phiếu, khiến nhiều người cảm giác đang đợi chờ trong vô vọng.

Sáng 19/3, hơn 6.630 bị hại là các nhà đầu tư đã mua, góp vốn đầu tư trái phiếu trong vụ án được TAND Hà Nội triệu tập đến phiên tòa xét xử cha con Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng 13 bị cáo là đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.

Lúc 7h, khi bắt đầu làm thủ tục danh sách bị hại, các bàn đón tiếp tại rạp ngoài trời luôn chật kín người và còn xảy ra tình trạng chen lấn.

Các bàn đón tiếp tại rạp ngoài trời luôn chật kín người và xảy ra tình trạng chen lấn.

Một nữ bị hại có mặt từ rất sớm tại phiên tòa cho hay, bà được nhân viên ngân hàng chăm sóc rất tốt và phân tích về hoạt động Tập đoàn Tân Hoàng Minh trên thị trường. Do bản thân cũng ít nghiên cứu về trái phiếu nên bà chỉ đặt niềm tin vào sự uy tín của nhân viên ngân hàng này khi có những phân tích đảm bảo, lãi suất lại tốt. Bà cũng cho biết thêm, thời điểm đó trên Facebook, Tập đoàn Tân Hoàng Minh chạy quảng cáo rất nhiều và công khai. Bên cạnh đó, bà cũng tận mắt nhìn thấy tài sản của Tân Hoàng Minh. Do vậy, khi thấy lãi suất tốt, bà quyết định gửi tiền vào trái phiếu của Tân Hoàng Minh với mức gửi ngắn hạn 1-2 tháng. Thế nhưng, khi sắp đến hạn thì Tân Hoàng Minh thông báo không thể thanh khoản. Đây là một cú sốc lớn đối với bà và hàng ngày bà vẫn đang chạy đôn đáo đi hỏi các nơi với niềm tin sẽ được nhận lại số tiền đó.

Một người bị hại khác cũng chia sẻ, người tư vấn bảo có tài sản thế chấp, trấn an bà yên tâm nên bà gật đầu quyết định mua. Thời điểm hiện tại, bà cũng chỉ quan tâm đến việc trả lại tiền gốc để lo cuộc sống gia đình và học hành cho con.

Hình ảnh các bị cáo tại phiên toà.

Trong số hơn 6.630 bị hại là các nhà đầu tư đã mua, góp vốn đầu tư trái phiếu trong vụ án, người ít vài chục triệu đồng, người nhiều lên đến hàng chục tỷ đồng. Bốn mức lãi suất được hứa hẹn là 11% 11,5%, 11,75% và 12%. Đa số họ không hy vọng lấy được lãi mà chỉ mong sẽ lấy lại được số tiền gốc đã đầu tư. Các bị hại trong vụ án đa số là nhà đầu tư không chuyên, phần lớn là người cao tuổi, hưu trí sống tại Hà Nội. Một số ít là người trẻ tuổi, đầu tư số tiền nhỏ 100 đến 200 triệu đồng, chủ yếu do có bạn bè thân, người quen, họ hàng giới thiệu.

Dù cha con ông Dũng đã nộp khắc phục toàn bộ hậu quả, nhưng đến giờ phút này, chưa bị hại nào được nhận lại được tiền mua trái phiếu, khiến nhiều người cảm giác đang đợi chờ trong vô vọng.

Trước đó, theo cáo trạng, năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính. Trước tình hình đó, ông Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua con trai Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, ủy quyền cho các bị cáo đồng phạm sử dụng pháp nhân ba công ty gồm: Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành là 10.030 tỷ đồng. Để phát hành được trái phiếu, các bị cáo đã thông đồng, thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối, hợp thức điều kiện, hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu, ngụy tạo hoạt động kinh doanh không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc tập đoàn, đồng thời ký các hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống”, thể hiện việc Công ty Tân Hoàng Minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ ba công ty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư, tạo lập giá trị “ảo” các gói trái phiếu. Bằng thủ đoạn này, ông Dũng và các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 khách hàng. Số tiền này sau đó được các bị cáo sử dụng không đúng với mục đích, phương án phát hành trái phiếu; trong đó dùng hơn 5.100 tỷ đồng của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư đến hạn trước. Đến nay, bị cáo Đỗ Anh Dũng đã nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt, khắc phục hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án và hoàn trả cho bị hại.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Dọc theo tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông hiện có khoảng 14 điểm gửi xe để phục vụ hành khách đi tàu điện. Tuy nhiên, tại chân ga Cát Linh, việc trông giữ xe trên vỉa hè và tình trạng rác thải vứt bừa bãi lại đang gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan đô thị và cuộc sống người dân.

“Lúc cháu bé được đưa ra khỏi xe, tôi thấy toàn thân cháu đã trắng bệch, chân tay thâm tím, có nhiều vết rớm máu và đã có hiện tượng sùi bọt mép”, anh Nguyễn Ngọc Thái - nhân chứng và người trực tiếp phá cửa để cô giáo chui vào đưa cháu bé khỏi xe ô tô, kể lại.

Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ thuộc phường Bến Gót, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) có lưu lượng xe tải chở nguyên vật liệu lớn, gây nên tình trạng bụi mịt mù trên suốt tuyến đường, ảnh hưởng tới tầm nhìn.

Công an quận Cầu Giấy vừa xử phạt hai trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ cháy xảy ra tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Công an thành phố Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam cô phụ trách đưa đón liên quan đến vụ trẻ 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trong xe ô tô.

Toà nhà đa năng 11 tầng trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung ở 16 Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, đang trong diện đình chỉ hoạt động vì không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy.