Người công nhân vệ sinh môi trường có tấm lòng nhân hậu | Người tốt quanh ta | 28/11/2023

Anh Vũ Xuân Hoàn là Tổ trưởng Tổ môi trường số 9, Chi nhánh Đống Đa, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco). 27 năm gắn bó với nghề anh luôn là tấm gương sáng về sự tận tâm, không nề hà khó khăn, gian khổ. Tuy công việc vất vả nhưng anh Hoàn chưa bao giờ có ý định lựa chọn một công việc khác bởi anh cho rằng mình và các đồng nghiệp đang góp sức xây dựng thủ đô xanh, sạch, đẹp, văn minh.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trong lúc cơn bão số 3 tàn phá Thủ đô Hà Nội, căn nhà rộng 100m² của gia đình chị Phương Anh tại quận Thanh Xuân đã trở thành một hòn đảo an toàn giữa bão tố. Trong lúc nguy khó đó, nơi đây đã đón tiếp gần 20 người dân tìm kiếm chỗ trú ẩn an toàn.

Trong làng nghệ thuật múa rối Việt Nam, cái tên Kim Thoa luôn được nhắc đến với sự ngưỡng mộ và kính trọng. Chị không chỉ là một nghệ sĩ tài năng mà còn là tấm gương sáng về sự tận tâm, sáng tạo và cống hiến cho nghệ thuật truyền thống.

Trong những năm qua, phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Hồng Minh có sức lan tỏa mạnh mẽ, ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực. Nhiều người dân tự nguyện hiến đất và đóng góp tiền của, công sức để cùng với kinh phí hỗ trợ của Nhà nước nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường làng, ngõ xóm, góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Làng Hòa Bình Thanh Xuân trực thuộc Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Nội, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các trẻ em là nạn nhân chất độc da cam và khuyết tật trí tuệ. Thấu hiểu được sự thiệt thòi của các em, nhiều tấm lòng hảo tâm đã đồng hành cùng với tuổi trẻ Công an thành phố trong chương trình "Trung thu Yêu thương".

Phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng”, nhiều hội viên người cao tuổi tại thị xã Sơn Tây tích cực phát triển kinh tế, nhiệt tình tham gia phong trào, hoạt động ở địa phương, trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập.

Có một ngôi nhà mới, không phải sống trong ngôi nhà ẩm thấp, dột nát là điều mà bà Nguyễn Thị Bình không nghĩ tới vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình cũng như ở độ tuổi gần đất xa trời. Nhưng những mong mỏi của bà về một ngôi nhà được sơn sửa lại, một nơi ở có điều kiện tốt hơn cho đứa cháu của mình nay đã thành hiện thực.