Người dân Palestine lo lắng về sự an toàn

Những người dân Palestine đang sống tại một trại tị nạn tạm bợ gần cửa khẩu Rafah đang lo lắng cho sự an toàn của họ vì đến thời điểm hiện tại, Rafah dường như là khu vực duy nhất còn lại chưa bị ảnh hưởng bởi các vụ không kích của Israel.

Kể từ khi xung đột nổ ra hai tháng trước, quân đội Israel đã đẩy mạnh các cuộc tấn công từ Bắc vào Nam ở Dải Gaza.

Các cuộc không kích liên tục và chiến dịch trên bộ đã buộc hàng triệu  người Palestine phải rời bỏ nhà cửa để đến miền nam an toàn hơn.

Tuy nhiên, nhiều người đến khu vực cực nam của Gaza hiện phải đối mặt với tình trạng khó khăn vì người Palestine bị cấm vượt biên sang Ai Cập, trong khi Israel đang đẩy mạnh các hoạt động quân sự ở khu vực này.

Người dân Palestine lo lắng về sự an toàn

Ông Abu Asaad, người dân Palestine: "Chúng tôi chạy trốn khỏi Khan Younis đến biên giới Rafah với Ai Cập, nơi họ nói là an toàn. Chúng tôi hy vọng nó thực sự an toàn vì chúng tôi vẫn chưa biết điều gì có thể xảy ra với mình.”

Số liệu từ Liên Hợp Quốc cho thấy, ít nhất 1,87 triệu người Gaza đã buộc phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 7/10.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hamas ngày 14/3 tuyên bố đã chấp nhận thả một con tin mang hai quốc tịch Mỹ - Israel, được cho là người Mỹ bị bắt giữ cuối cùng còn sống.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho Kiev đã bắt đầu thành lập một nhóm để xây dựng cơ chế giám sát cho lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày.

Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa thông báo sẽ giải thể Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS).

Bộ trưởng Quốc phòng Bồ Đào Nha nói kế hoạch mua tiêm kích F-35 khó thành hiện thực do hạn chế vận hành và thay đổi chính sách của Mỹ.

Thủ tướng Greenland cho biết sẽ triệu tập lãnh đạo các đảng phái để thảo luận về các biện pháp ứng phó sau những bình luận mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sáp nhập hòn đảo này.

Giới chức Trung Quốc, Iran và Nga ngày 14/3 đã nhóm họp tại Bắc Kinh, Trung Quốc để thảo luận về chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc họp diễn ra chỉ vài ngày sau khi Iran từ chối đề nghị của Mỹ về việc nối lại đối thoại.