Người gom nhặt ký ức Hà Nội qua từng nét vẽ
Họa sĩ Nguyễn Hoàng Anh chính là người làm được điều đó, anh không chỉ là người vẽ mà còn là người kể chuyện, kể lại những câu chuyện của Hà Nội qua những hình ảnh giản dị mà sâu lắng.
Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến, luôn có một vẻ đẹp đậm sâu, không dễ dàng nhìn thấy ngay lần đầu tiên. Có thể ví Hà Nội như một cuốn sách dày dặn, mỗi con phố, mỗi góc nhỏ đều mang trong mình những câu chuyện, những ký ức đã được ghi lại qua thời gian. Dưới những mái hiên cũ kỹ, trong những con ngõ bé nhỏ, Hà Nội như có một cuộc sống riêng, chậm rãi, trầm tĩnh và đầy lắng đọng.
Mỗi góc phố là một phần ký ức của thời gian, mỗi ngôi nhà là một chứng nhân của bao thăng trầm. Như những tấm gương phản chiếu một phần hồn cốt của thành phố, những bức tranh về Hà Nội không chỉ là những nét vẽ đơn giản mà là những cảm xúc, những tâm tư được khắc họa một cách tinh tế và sâu sắc. Đó là Hà Nội trong những chiều hoàng hôn đỏ rực, trong những buổi sáng mùa thu sương mù, trong những cơn mưa đầu mùa khiến mọi thứ như được làm mới lại.
Họa sĩ Nguyễn Hoàng Anh chính là người đã kể lại nhiều câu chuyện của Hà Nội qua những hình ảnh giản dị mà sâu lắng. Những bức tranh của anh không chỉ là những góc phố hay cảnh vật, mà là những khoảnh khắc sống động, là sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức và hiện thực.

Với hoạ sĩ Hoàng Anh, bản thân vốn sinh ra ở làng cổ Đường Lâm nhưng phố cổ Hà Nội lại là nơi lớn lên và chắp cánh cho những giấc mơ trên con đường nghệ thuật của mình. Với anh, khi đặt bút vẽ, chủ đề Hà Nội có một sự hấp dẫn khó tả mà anh không thể giải thích bằng câu chữ. Chỉ biết rằng, anh thích những con phố, đặc biệt là những con phố thời bao cấp. Không phải bây giờ Hà Nội không đẹp, mà bản thân anh cảm thấy rằng những con phố thời kì đấy thuần túy, đúng với chất của phố cổ Hà Nội hơn, không quá xô bồ như bây giờ.
Vẫn là Hà Nội với những ngõ nhỏ, phố nhỏ, những ô cửa sổ cũ, mái nhà cũ… nhưng qua tranh của họa sĩ Hoàng Anh, người ta có cảm giác sững sờ, đứng hình, thậm chí muốn bước vào khuôn hình đó, đắm mình trong những khoảnh khắc của Hà Nội.
Anh cho biết, chất liệu để vẽ tranh của mình là sơn dầu, từng chi tiết anh đều chăm chút cẩn thận. Không những thế, có những chi tiết anh vẽ nổi khiến cho người xem cảm nhận như đang sờ vào chính hiện vật.
Hoạ sĩ Hoàng Anh tâm sự, nếu so hội họa với các họa sĩ khác thì anh còn kém xa, tuy nhiên anh rất hài lòng với những thành quả mà mình làm được. Ở từng bức tranh anh đăng tải sau mỗi lần hoàn thiện, người xem có thể thấy một Hà Nội rất riêng, một góc phố làm người ta phải thốt lên rằng, dù ngày nào cũng đi qua mà sao lên tranh lại thơ mộng đến vậy. Điều đó đã khiến chất nghệ sĩ luôn ngấm sâu vào máu thịt, thôi thúc anh mỗi ngày để sáng tạo nên những bức hoạ thật sống động, chân thực.

Trong quá trình theo đuổi dòng tranh sơn dầu phố cổ, họa sĩ Hoàng Anh cũng gặp phải không ít khó khăn, đặc biệt là trong ý tưởng. Nhưng sau khi góc phố, cây bàng hay đơn giản một cành hồng cuối thu in vào trong ngăn tủ của trí nhớ, thì với anh, vẻ đẹp của phố cổ Hà Nội lại in đậm thêm trong tâm trí.
Dù không ngừng khai thác nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ khai thác hết được những nét đẹp, nét tinh tế, sự hấp dẫn của Hà Nội - dù mộc mạc, đơn giản nhưng vẫn đa dạng. Một vẻ đẹp vô cùng phong phú và đặc biệt, một vẻ đẹp không bao giờ dừng lại. Bản thân hoạ sĩ Hoàng Anh nghĩ rằng, chủ đề phố cổ Hà Nội sẽ không thể mai một.
Tranh sơn dầu phố cổ là một trong những nhánh hội họa có giá trị cao, là biểu tượng cho một trong những nét đẹp truyền thống của Hà Nội. Có lẽ, không chỉ riêng họa sĩ Nguyễn Hoàng Anh, biết bao họa sĩ sơn dầu khác cũng đang miệt mài từng ngày, giữ gìn và phát triển dòng tranh này, miệt mài khai thác vẻ đẹp của những con phố cổ kính nơi Thủ đô để những góc phố, những con đường, những nét văn hóa của Hà Nội được nhiều người biết tới và đón nhận.


Mỗi cây cầu ở Hà Nội như người chứng kiến nhịp sống hối hả hàng ngày. Từng ngày qua đi, những hành trình qua cầu lại tiếp tục mang theo biết bao câu chuyện của ngày mới.
Cứ đến tháng 3, hoa phong linh lại nở vàng rực trên tuyến đường của khu đô thị Park City (phường La Khê, quận Hà Đông), thu hút nhiều cư dân, du khách đến ngắm hoa, chụp hình.
10 giây đếm ngược, những khoảnh khắc vui vẻ đã được máy ảnh photobooth ghi lại rồi in ra ngay lập tức, lưu giữ những ngày tháng vui vẻ bên nhau mà sau này khó có thể tìm lại.
Đi trong đêm Hà Nội giữa lặng yên, người ta như thể khám phá ra một vẻ đẹp ẩn sâu của thành phố mà những lớp văn hóa đan chồng lên nhau như những lớp trầm tích của thời gian. Một vẻ lặng yên bí ẩn mà quyến rũ.
Giữa sự phát triển và chuyển đổi không ngừng của thị trường âm nhạc, Trung tá, nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn vẫn kiên trì theo đuổi âm nhạc chính thống, sáng tác những ca khúc về đất nước và về Hà Nội.
Khi thành phố lên đèn cũng là chợ hoa đêm Quảng Bá bắt đầu nhộn nhịp người mua, kẻ bán. Là khu chợ đầu mối buôn bán các loại hoa tươi lớn nhất trong nội đô, ngày nào nơi đây cũng đông khách.
0