Người Hà Nội hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện
Hiến máu tình nguyên không còn là phong trào, đã trở thành một hoạt động thường xuyên, liên tục của hàng vạn người dân trên mọi miền Tổ quốc.

24 năm qua, Ngày hội toàn dân hiến máu tình nguyện được phát động đã trở nên thân thuộc với tất cả mọi người. Đây không chỉ là cho đi mà còn tiếp tục khẳng định tinh thần "Tương thân tương ái" của người dân, thanh niên đang sinh sống trên trên địa bàn Hà Nội hướng về người bệnh.
Người hiến thì máu hạnh phúc khi được sẻ chia, khi biết mình đã làm một điều có ích cho cộng đồng; khi biết rằng, đâu đó trên đất nước này, dòng máu của mình đã, đang và sẽ được hoà chung trong một, giúp các bệnh nhân khi họ đang cần.

Hàng ngàn người bệnh đang cần lắm sự chung tay của cộng đồng, bởi mỗi giọt máu cho đi sẽ cứu được một người ở lại, để họ được sống và được viết tiếp ước mơ của mình còn dang dở. Và "Hiến máu tình nguyện" là phong trào nhân đạo điển hình trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, thu hút nhiều tổ chức, cá nhân tham gia, và càng trong khó khăn, tình yêu thương đó càng lan tỏa.
Chắc chắn rằng, sẽ có hàng nghìn bệnh nhân cần máu được cứu sống từ nghĩa cử cao đẹp của người hiến máu tình nguyện. Bởi Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện sẽ không chỉ dừng lại ở ngày 7/4 mà lan rộng trong cả 365 ngày./.
Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nhiều bệnh nhân cấp cứu trong tình trạng hôn mê do sử dụng loại nước được giới thiệu là "nước kiềm" để chữa bệnh.
Một cụ ông đã vượt cửa tử kịp thời nhờ can thiệp ECMO (kỹ thuật tim phổi nhân tạo), sau khi bị tổn thương phổi cấp, suy hô hấp nặng dẫn tới ngừng tuần hoàn.
Virus hợp bào hô hấp thường gây nên bệnh đường hô hấp dưới, dẫn đến biến chứng viêm phổi, suy hô hấp ở trẻ nhỏ.
Tình trạng bệnh nhân kháng thuốc khiến công tác điều trị bệnh lao trở nên khó khăn hơn, đòi hỏi phác đồ mới lâu dài và tốn kém.
Đảm bảo không bỏ sót những trẻ gần đủ 6 tháng tuổi để kịp thời tiêm phòng sởi là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà, trong buổi kiểm tra đột xuất tại quận Đống Đa và Hoàn Kiếm chiều 24/3.
Nam thanh niên 25 tuổi nhập viện Quân y 175 (TP.HCM) trong tình trạng sụp mi mắt, mắt không cử động được, đồng tử giãn, liệt tứ chi sau khi ăn pate đóng hộp đã mở nắp hai ngày.
0