Người Phố Hiến tiếp lửa cho Minh Phúc & U23 Việt Nam
Hàng nghìn người dân phường Phố Hiến (Hưng Yên) tụ hội tại quảng trường trung tâm, dõi theo từng pha bóng của U23 Việt Nam và tiếp thêm tinh thần cho toàn đội và cầu thủ Minh Phúc.
Giữa lòng phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, tại quảng trường trung tâm tối 21/1 rực sáng không chỉ bởi ánh đèn, mà còn bởi niềm đam mê bóng đá của hàng nghìn người hâm mộ. Trước màn hình LED cỡ lớn 800 inch, từng ánh mắt, từng nhịp đập cùng hướng về Minh Phúc - một người con quê hương và thầy trò HLV Kim Sang Sik trong trận bán kết được chờ đợi.
Không có khán đài sân vận động, nhưng bầu không khí tại Phố Hiến vẫn cuồng nhiệt. Mỗi pha lên bóng của U23 Việt Nam đều được dõi theo bằng những ánh mắt hồi hộp, những tràng vỗ tay không ngớt. Với người hâm mộ Phố Hiến, Minh Phúc không chỉ là một cầu thủ trẻ giàu tiềm năng, mà còn là niềm tự hào của quê hương. Chính vì vậy, hàng nghìn khán giả đã có mặt tại quảng trường để tiếp thêm tinh thần cho anh và các đồng đội.
Anh Vũ Công Điều, người hâm mộ phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên chia sẻ: “Trong trận đấu, tôi có chút tiếc nuối, đặc biệt khi trung vệ trụ cột sớm phải rời sân vì chấn thương. Tuy nhiên, bóng đá luôn có thắng có thua. U23 Trung Quốc là đối thủ rất mạnh và tôi rất tự hào khi Minh Phúc cùng các cầu thủ đã thi đấu nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình tại giải đấu năm nay”.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, đội tuyển U23 Việt Nam đã thi đấu với tinh thần quyết tâm. Tuy nhiên, trước một U23 Trung Quốc được đánh giá cao hơn về thể hình và thể lực, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ như mong đợi. Giữa hàng nghìn khán giả ấy, mẹ của Minh Phúc lặng lẽ dõi theo từng pha bóng của con trai trên màn hình lớn. Mỗi nhịp bóng lăn là một nhịp tim lo lắng, nhưng cũng chan chứa niềm tự hào.
Bà Nguyễn Thị Hương, mẹ của cầu thủ Phạm Minh Phúc cho biết: “Cũng như những trận đấu trước, tôi và gia đình luôn đồng hành cùng các con, cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Các con đã nỗ lực chiến đấu, vượt qua rất nhiều khó khăn và thử thách trên chặng đường vừa qua. Những chiến thắng trước đó đã là kết quả rất đáng tự hào. Trước mắt vẫn còn một trận đấu nữa, tôi tin các con sẽ tiếp tục thi đấu tự tin. Người hâm mộ luôn ở bên các con và trong bóng đá, mọi điều đều có thể xảy ra”.
Kết quả chưa như mong đợi, nhưng niềm tin của người hâm mộ Phố Hiến dành cho Minh Phúc và thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn vẹn nguyên. Sự cổ vũ ấy không chỉ dành cho một trận đấu, mà còn là hành trình dài phía trước của bóng đá trẻ Việt Nam.
Từ Phố Hiến, ngọn lửa đam mê bóng đá vẫn tiếp tục được thắp sáng - tiếp sức cho đội tuyển U23 Việt Nam vững vàng hơn trên con đường phía trước.














