Người Việt có vị thánh tình yêu, đâu cần mượn Valentine | Hà Nội tin mỗi chiều

Từ mạng xã hội cho tới các cửa hàng sang trọng hay ở một góc phố nhỏ, hoa hồng, socola được bày bán khắp nơi vì hôm nay là ngày Valentine. Câu chuyện hôm nay là về tình yêu nhưng sẽ ở một khía cạnh khác.

Valentine còn được gọi là ngày lễ tình yêu, ngày lễ tình nhân, ngày tình yêu, ngày tình nhân - được đặt tên theo Thánh Valentine - một trong những vị thánh tử vì đạo Kitô giáo đầu tiên. Ngày lễ Valentine trước kia phổ biến tại Bắc Mỹ và châu Âu, nhưng ngày nay đã trở nên quen thuộc ở gần như mọi quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Thế nhưng, người Việt chúng ta cũng có những câu chuyện, truyền thuyết và giá trị rất riêng về tình yêu, được truyền lại qua các thế hệ. Một trong những biểu tượng sâu sắc nhất chính là câu chuyện của Chử Đồng Tử và Tiên Dung.

Theo truyền thuyết, Chử Đồng Tử là một chàng trai đánh cá nghèo, con ông Chử Cù Vân. Hàng ngày hai cha con chung nhau một chiếc khố, khi cha mất đi, vì lòng hiếu thảo, Chử Đồng Tử đã chôn chiếc khố cùng cha, còn mình thì ở trần, ngâm mình dưới nước, bắt cua cá kiếm sống qua ngày.

Thời ấy, Hùng Vương thứ 18 có cô con gái tên là Tiên Dung, đến tuổi cập kê mà vẫn chưa chịu lấy chồng, chỉ thích chu du khắp nơi. Một hôm, thuyền rồng của công chúa Tiên Dung đến thăm vùng quê nơi Chử Đồng Tử sinh sống. Nghe tiếng chuông trống, đàn sáo, lại thấy nghi trượng, người hầu tấp nập, Chử Đồng Tử hoảng sợ vội vùi mình vào cát lẩn tránh.

Thuyền ghé vào bờ, Tiên Dung dạo chơi rồi sai người quây màn ở bụi lau để tắm, ngờ đâu đúng ngay chỗ của Chử Đồng Tử. Nước xối dần để lộ thân hình Chử Đồng Tử dưới cát. Tiên Dung kinh ngạc bèn hỏi han sự tình, rồi xin được nên duyên vợ chồng. Hai người cứ thế sống một cuộc sống bình dị và hạnh phúc, cùng nhau đi khắp vùng cứu chữa cho nhân dân.

Một hôm, trời đã tối mà không có chỗ nghỉ, hai vợ chồng dừng chân cắm cây gậy và úp nón lên trên rồi cùng nghỉ. Bỗng nửa đêm chỗ đó nổi lên thành quách, cung điện nguy nga với đầy đủ người hầu kẻ hạ.

Nghe tin Chử Đồng Tử - Tiên Dung có cung điện, vua cha nghi ngờ rằng hai người làm loạn nên sai quân đến đánh. Công chúa Tiên Dung không kháng cự cha mình. Đêm hôm ấy cả lâu đài và vợ chồng Chử Đồng Tử - Tiên Dung đã bay lên trời. Trận cuồng phong để lại vùng đất ấy một cái đầm, sau này gọi là đầm Nhất Dạ.

Từ đó, đền Đa Hòa được dựng nên tưởng nhớ nơi tác thành mối lương duyên kỳ ngộ giữa chàng trai nghèo họ Chử và nàng công chúa Tiên Dung xinh đẹp. Đền Hóa Dạ Trạch là nơi Đức Thánh Chử cùng phu nhân hóa về trời.

Truyền thuyết này không chỉ dừng lại ở một mối tình mà còn ca ngợi sự cống hiến lớn lao của vợ chồng Chử Đồng Tử - Tiên Dung trong việc cứu giúp người dân khỏi bệnh tật, tai ương. Chính vì thế mà người dân xưa đã tôn Chử Đồng Tử là một trong Tứ Bất tử. Đức Thánh Chử Đồng Tử được xem là người mang tới cho người dân sự phồn thịnh, hạnh phúc.

Chuyện tình giữa Chử Đồng Tử và Tiên Dung còn hơn cả một câu chuyện lãng mạn. Đây có thể coi là biểu tượng cho tinh thần tự do trong tình yêu và cuộc sống. Đó là giá trị rất Việt, không vay mượn từ ai cả.

Ở nước ta, các lễ hội gắn liền với những vị thánh như Chử Đồng Tử và Tiên Dung không hề hiếm. Lễ hội đền Hóa Dạ Trạch ở Hưng Yên là một minh chứng sống động. Mỗi năm, người dân lại tụ họp về đây để tôn vinh tình yêu và lòng nhân hậu của họ, như một cách nhắc nhở các thế hệ sau về giá trị bản địa.

Vậy mà, có một thực tế là không ít người trẻ ngày nay dường như biết rất ít, hoặc thậm chí không biết về những câu chuyện như thế. Trong khi đó, số đông lại vô cùng hào hứng với những ngày lễ ngoại lai như Valentine hay Noel, trong khi không hiểu rõ ý nghĩa gốc rễ của những ngày đó.

Những ngày lễ như Valentine hay Noel không có gì sai khi được đón nhận như một dịp vui chung của toàn cầu. Nhưng nếu chỉ chăm chăm "nhập khẩu" các giá trị ngoại lai mà quên đi bản sắc văn hóa của chính mình, chúng ta đang tự đánh mất phần hồn cốt quan trọng của dân tộc.

Trong câu chuyện tình yêu, thay vì chỉ trao nhau những món quà vật chất, người trẻ hôm nay có thể học cách yêu bằng sự chân thành và lòng bao dung – những bài học đã có trong chính câu chuyện Chử Đồng Tử - Tiên Dung.

Tình yêu không chỉ là những bó hoa hồng hay hộp socola. Tình yêu là sự đồng cảm, chia sẻ, vượt qua mọi rào cản để được sống là chính mình. Và đó chính là điều mà các vị thánh tình yêu trong văn hóa Việt luôn muốn gửi gắm cho chúng ta.

Hãy để những dịp lễ như Valentine là cơ hội để khám phá sâu hơn những giá trị văn hóa bản địa. Đừng để chúng ta mãi vay mượn những giá trị từ bên ngoài mà quên rằng tình yêu của người Việt cũng có những vị thánh, những câu chuyện đẹp chẳng kém bất kỳ nền văn hóa nào khác.

Hôm nay, nếu bạn có trao một món quà cho người mình yêu, hãy kể cho họ nghe về Chử Đồng Tử và Tiên Dung. Vì tình yêu trong dòng chảy văn hoá Việt, như chính chúng ta, xứng đáng được tôn vinh bằng sự hiểu biết và tự hào.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cơ bản hoàn thành Sân bay Long Thành trong năm nay; Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, cần tránh 'khó chồng khó'; Ngày Melbec 2025 sẽ diễn ra tại Hà Nội; Mỹ sắp ký thỏa thuận khoáng sản với Ukraine... là những thông tin đáng chú ý trong Chương trình Thời sự 9h00 hôm nay.

Kinh tế tư nhân đã trỗi dậy mạnh mẽ, trở thành một trong những trụ cột quan trọng hàng đầu của nền kinh tế và ngày càng thể hiện là động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Israel tiếp tục mở rộng chiến dịch tấn công trên bộ tại Dải Gaza, một ngày sau khi thực hiện loạt không kích khiến hơn 400 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khi check-in khu vực tòa nhà "Hàm cá mập"; Gần 120 nghìn học sinh lớp 11 tại Hà Nội 'thi thử' tốt nghiệp THPT; Vietnam Airlines mở thêm hai đường bay mới từ Hà Nội đi Ấn Độ; Châu Âu “đứng ngồi không yên” sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Zelensky;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải cơ bản hoàn thành xây dựng sân bay Long Thành trong năm 2025; Cải tạo, xây dựng lại khu Kim Liên: Giữ lại một phần các khu nhà thấp tầng; Lãnh đạo và giới quân sự châu Âu họp bàn về kế hoạch hòa bình cho Ukraine;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.

Trước thông báo lễ đính hôn, Tê Ô vô cùng tức giận, anh ra sức ép Hera phải đẩy nhanh tiến độ đánh cắp trái tim của In Chun. Mời các bạn đón xem tập 7 của bộ phim "Số phận và sự giận dữ", phát sóng lúc 12h, ngày 21/3, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.