Nhâm Mạnh Dũng tròn vai đóng thế thủ môn U23 Việt Nam

(HanoiTV) - HLV Gong Oh-kyun chọn Nhâm Mạnh Dũng làm thủ môn khi Quan Văn Chuẩn phải nhận thẻ đỏ. Đây là trải nghiệm khó quên với cầu thủ quê Thái Bình.

U23 Ả Rập Xê Út hay và "quái" khiến U23 Việt Nam dừng bước với 10 người. Tình huống Nhâm Mạnh Dũng vô tình đi vào lịch sử khi xỏ găng đứng trong khung gỗ thay cho Quan Văn Chuẩn bị thẻ đỏ ở phút 80 do trọng tài xác định phạm lỗi, ngăn cản một bàn thắng của U23 Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên những gì thể hiện trước đó của thủ thành người Tuyên Quang thực sự xuất sắc. Vì vậy, chiếc thẻ đỏ không thể phủ nhận năng lực của thủ môn này.

Dù nhận thẻ đỏ nhưng Quan Văn Chuẩn vẫn là cái tên ấn tượng nhất bên phía U23 Việt Nam ngay từ trận đầu tiên của giải. Ảnh: AFC

Không còn quyền thay người, HLV Gong Oh-kyun buộc phải sử dụng 1 trong 10 người còn lại trên sân để bắt gôn và Nhâm Mạnh Dũng đã xung phong. Khi đó, anh đang từ trung phong cắm đá dạt biên phải nhường chỗ cho Văn Tùng.

Nhâm Mạnh Dũng bắt cũng rất được và giữ an toàn khung thành U23 Việt Nam không bị thua thêm. Ảnh: Phúc Thắng

Trở thành người gác đền thay vì tìm cách sút tung lưới đối thủ, Mạnh Dũng bắt khá ổn khi có tới 2 pha cản phá xuất sắc giúp U23 Việt Nam không bị thua thêm.

Dù sau đó chúng ta dừng bước ở bán kết khi thua U23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 0-2, nhưng Nhâm Mạnh Dũng chơi tròn vai trong tất cả các vị trí mà BHL sắp xếp trong trận thua tại vòng bán kết của U23 Việt Nam. Cầu thủ quê lúa đã đi vào lịch sử khi là thủ môn đầu tiên của U23 Việt Nam lại có thể ghi bàn tại giải U23 châu Á.

Nhâm Mạnh Dũng đa năng khi là thủ môn, trung vệ, tiền vệ biên và tiền đạo. Ảnh: thanhnien.vn

Với việc xỏ găng vào thay Văn Chuẩn ở phút 80, Nhâm Mạnh Dũng đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam từng thi đấu trong vai trò thủ môn, trung vệ, tiền vệ biên và tiền đạo ở giải U23 châu Á. Thậm chí, anh còn thiết lập cột mốc khi trở thành người từng làm thủ môn đầu tiên lại ghi bàn ở giải U23 châu Á, với pha bật cao đánh đầu tung lưới U23 Malaysia.

Ngay sau trận đấu, khi được hỏi về công tác trọng tài, thủ môn đóng thế Nhâm Mạnh Dũng cho biết: "Tôi không có ý kiến gì về các quyết định của trọng tài. Trọng tài đã ra quyết định rồi thì không thay đổi được, phải chấp nhận.

Khi ấy, U23 Việt Nam đã hết quyền thay người rồi. HLV Gong Oh-kyun chỉ định thì tôi cũng về bắt gôn chứ cũng không suy nghĩ gì cả. Trước đây thì tôi chưa bao giờ làm thủ môn nhưng lúc ấy thì là hoàn cảnh bắt buộc".

Đồng thời, cầu thủ thuộc biên chế CLB Viettel cũng gửi lời cảm ơn tới tình cảm của NHM: "Toàn đội thi đấu hết khả năng, tôi cảm ơn mọi người và ban huấn luyện. Trước giải chúng tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị với nhau nhưng đội vẫn thi đấu tốt và tốt dần theo từng trận.

Chúng tôi sẽ dần hoàn thiện hơn để hướng tới những giải đấu tiếp theo. Thay mặt cả đội, tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã đến sân cổ vũ và cả những khán giả theo dõi qua truyền hình".

Quả thật, với những kỳ vọng được đặt ra sau SEA Games 31, rõ ràng Nhâm Mạnh Dũng đã làm quá tốt, khi đem đến hình ảnh tấn công tươi mới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời