Nhiều phim điện ảnh Đài Loan được trình chiếu tại Hà Nội

Tháng 12/2022, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam (TECO) cùng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS) sẽ phối hợp tổ chức Salon điện ảnh Đài Loan (Trung Quốc) mùa Đông 2022.

Cụ thể, loạt phim sẽ được chiếu từ ngày 3-10/12, tại các điểm Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội (số 7 Hai Bà Trưng) và Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (số 87 Láng Hạ).

Vé phim hiện đang được phát miễn phí cho đến khi hết tại 4 điểm:

1. Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam (Tầng 21, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch);

2. Trung tâm Chiếu phim Quốc Gia (Số 87 Láng Hạ);

3. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Tài năng Điện ảnh TPD (18A Phố Ngô Tất Tố);

4. Cà phê sách Tổ Chim Xanh (Số 13, ngõ 27, Đặng Dung).

Loạt phim sẽ được chiếu từ ngày 3-10/12

Chương trình được tổ chức nhằm mang đến những tác phẩm điện ảnh mới của Đài Loan, được giới mộ điệu công nhận nhưng chưa được khán giả Việt Nam biết tới rộng rãi. Cùng lúc, chương trình mở ra những góc nhìn mới và đối thoại về con người, văn hóa tại Đài Loan (Trung Quốc) hiện đại.

Theo ban tổ chức, sẽ có 8 bộ phim mang chủ đề “Ngoại,” để lại ấn tượng về “Muôn vẻ yêu thương" (Together in diversity).

Có thể điểm qua: "Người thuê nhà thân yêu" (Dear Tenant, 2020, đạo diễn Trịnh Hữu Kiệt) làm về đề tài hôn nhân đồng tính (LGBT). Trở ngại được đặt ra khi hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa, nhưng không phải ai cũng ủng hộ những gia đình kiểu mới, phi khuôn mẫu. Phim từng đạt nhiều giải thưởng Kim Mã - giải được ví như Oscar của Trung Quốc.

Từng tranh giải hạng mục đạo diễn trẻ tại Liên hoan phim Berlin 2010 là tác phẩm "Có một ngày" (One day, 2010, Hầu Quý Nhiên). Đáng chú ý, phim làm về chủ đề tình yêu, được đạo diễn tài năng Hầu Hiếu Hiền giám sát sản xuất.

Cũng trong đề tài tình yêu "Đồ quái gở" (I weirdo, 2020, Liêu Minh Nghi) lại gây chú ý vì quay hoàn toàn bằng chiếc điện thoại iPhone, được làm theo thể loại hài-lãng mạn.

Những phim về người trẻ ở độ tuổi trưởng thành có "Nơi tôi chưa từng đến" (Somewhere I have never travelled, 2009, Phó Thiên Dư) ở thể loại phim tuổi mới lớn (coming of age), mang nét mơ màng, nên thơ nhưng cũng bí bức, u buồn; còn "Bobita siêu phàm" (The magnificent Bobita, 2019) kể về một chàng trai đắm chìm trong thế giới ảo và thiếu kỹ năng xã hội.

Bên cạnh những đề tài về hôn nhân đồng giới, gia đình, thanh niên trong xã hội Đài Loan (Trung Quốc) hiện đại cũng được nhiều phim chọn khắc họa. Trong ảnh là hình từ phim ''Bobita siêu phàm.'' (Ảnh: Mubi) 

Ở chủ đề gia đình, "Dư vị cô đơn" (Little big woman, 2020, Hứa Thừa Kiệt) kể về một người phụ nữ giỏi giang tháo vát, nhưng trở nên day dứt mỗi khi nghĩ về người chồng phụ bạc, đặc biệt vào thời điểm ông qua đời. Hay "Như cá mắc cạn" (A fish out of water, 2017, Lại Quốc An) lại kể về những trách nhiệm và nỗi lo âu đang giày vò thế hệ trẻ, đặc biệt khi được đặt trong mối quan hệ với gia đình.

Chuỗi chiếu phim cũng sẽ mang đến một phim tài liệu-lịch sử về Trịnh Vấn, họa sỹ truyện tranh nổi tiếng bậc nhất tại Đài Loan (Trung Quốc) và cả châu Á đồng thời cho thấy hình dung chung về nền công nghiệp truyện tranh ở Trung Quốc và Nhật Bản trong vài thập kỷ gần đây.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sau khi tung những thước phim đầu tiên hé lộ phân cảnh thanh bình, lãng mạn tại miền quê Phú Yên cũng như tạo hình của dàn diễn viên chính, bộ phim 'Ngày xưa có một chuyện tình' - chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tiếp tục khiến trái tim của nhiều khán giả thổn thức khi "bật mí" thêm poster nữ chính với nhan sắc trong trẻo, mang đậm hơi thở thanh xuân vườn trường.

Mới đây, người hâm mộ dòng phim hài kết hợp kinh dị vừa được dịp bất ngờ khi thấy NSƯT Hoài Linh cùng Tuấn Trần góp mặt trong bộ phim mới mang tên ‘Làm giàu với ma’. Dù chỉ mới tung đoạn teaser trailer dài hơn 1p nhưng những nội dung trong video đã thu hút khán giả.

Kể từ khi ghi dấu tên tuổi với bộ phim 'Giác quan thứ 6' vào năm 1999 cùng 2 đề cử Oscar, đạo diễn M.Night Shyamalan trở thành cái tên đạo diễn được đông đảo khán giả yêu thích, đặc biệt ở thể loại giật gân, kinh dị. Mùa hè năm nay, nhà làm phim gốc Ấn sẽ tiếp tục cho ra mắt dự án phim mới ở thể loại sở trường này mang tên 'Trap' (Tựa Việt: Bẫy). Bộ phim mới đây đã tung trailer hé mở những phân cảnh kịch tính đầu tiên.

Một tin vui với điện ảnh Việt khi cuối tuần qua, bộ phim ‘Cái giá của hạnh phúc’ đã đứng đầu doanh thu phòng vé với hơn 15 tỉ đồng sau 4 ngày công chiếu. Bộ phim gây chú ý khi đánh dấu sự trở lại của Thái Hòa sau một năm đạt nhiều giải thưởng điện ảnh.

Khi bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' vẫn còn nắm giữ ngôi đầu phòng vé Việt tuần vừa qua, Huỳnh Uyển Ân đã đăng tải hình ảnh tham gia dự án phim mới, của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và nhà sản xuất Will Vũ. Không cần gắn mác 'em gái Trấn Thành', Uyển Ân vẫn liên tục 'đắt show' với nhiều dự án điện ảnh nối tiếp nhau.

Sau khi tung tập BTS đầu tiên hé lộ về dàn dựng bối cảnh nhà các nhân vật, rừng hoa bất tử... Lý Hải cùng ekip 'Lật Mặt 7' tiếp tục 'trình làng' tập hậu trường thứ 2. Trong đó hé lộ đại cảnh 'sóng gió' nhất phần phim, huy động 100 tàu bè tạo nên cảng cá hùng hậu, đặc biệt còn có màn lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc...