Những ứng cử viên sáng giá tranh giải 'Cành cọ Vàng'
Trong 22 tác phẩm dự tranh Cành cọ Vàng, giới chuyên môn điện ảnh cũng đã có những dự đoán một số tác phẩm nổi bật có thể nhận giải cao nhất.
Đầu tiên phải kể đến bộ phim The Apprentice. Tác phẩm kể về sự nghiệp của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với tư cách là một doanh nhân bất động sản ở New York trong những năm 1970 - 1980. The Apprentice do Ali Abbasi đạo diễn - người từng giành giải Un Certain Regard - Nhãn quan độc đáo tại LHP Cannes 2018.

Anora - Bộ phim của đạo diễn người Mỹ Sean Baker cũng gây chú ý giới phê bình ngay từ khi xuất hiện tại đề cử. Tác phẩm xoay quanh cuộc đời một cô gái mại dâm đến từ Brooklyn, nước Mỹ kết hôn với con trai nhà tài phiệt người Nga. Từ đây, câu chuyện tình yêu cổ tích thời hiện đại trải qua nhiều sóng gió khi cha mẹ của chàng công từ này đáp chuyến bay tới Mỹ để hủy hôn.

Nước chủ nhà Pháp cũng có bộ phim tranh giải Cành cọ Vàng, đó là Emila Perez của đạo diễn Jacques Audiard - từng đoạt Cành cọ Vàng với phim Dheepan vào năm 2015. Tác phẩm kể về một ông trùm tội phạm phẫu thuật chuyển giới để trốn tránh chính quyền.

Trở thành ứng cử viên nặng ký cho giải “Phim hay nhất năm nay”, đạo diễn “Bố già” huyền thoại Francis Ford Coppola trở lại tranh giải với bộ phim có kinh phí sản xuất 120 triệu USD - Megalopolis. Tác phẩm có sự tham gia diễn xuất của diễn viên nổi tiếng Adam Driver trong vai kiến trúc sư với tham vọng xây dựng lại thành phố New York.
Là một trong hai tác phẩm Châu Á duy nhất lọt danh sách tranh giải Cành cọ Vàng tại Cannes năm nay, “Caught by the Tides” - Một đời phong lưu được ví như thiên anh hùng ca lãng mạn về một phụ nữ tìm kiếm bạn đời của mình sau khi anh ta bỏ đi mà không một lời giải thích. Bộ phim do Giả Chương Kha - một trong những đại diện hàng đầu của thế hệ làm phim thứ 6 tại Trung Quốc đạo diễn.

Bên cạnh đó, Triệu Đào,“chàng thơ” trong phim của Giả Chương Kha, cùng bà xã của anh trở thành diễn viên chính. Theo chuyên trang điện ảnh Variety, “Caught by the Tides” mất tới gần 22 năm thực hiện, trong đó, những cảnh đầu tiên của bộ phim quay vào năm 2001.
"Địa Đạo: Mặt trời trong bóng tối" không chỉ tái hiện một phần lịch sử đau thương nhưng hào hùng của dân tộc, mà còn truyền tải những thông điệp mạnh mẽ về lòng yêu nước, sự hy sinh, khát vọng hòa bình và vẻ đẹp nhân văn của con người Việt Nam.
Tháng 4 sẽ là một "bữa tiệc" điện ảnh dành cho khán giả Việt Nam, với sự xuất hiện của loạt bom tấn từ Việt Nam đến quốc tế.
Bộ phim 'Bạch Tuyết' của Disney từng được kỳ vọng là bom tấn màn ảnh năm nay nhưng thực tế lại đang trở thành một trong những thất bại lớn nhất lịch sử của hãng phim, nguy cơ đứng trước khoản lỗ khổng lồ hơn 200 triệu USD tương đương khoảng 5.000 tỷ đồng.
Bộ phim 'Âm dương lộ' đang vấp phải làn sóng phẫn nộ và kêu gọi tẩy chay mạnh mẽ từ khán giả sau hành động sử dụng xe cứu thương để chở dàn diễn viên đến buổi ra mắt.
Cặp đôi Thu Trang - Tiến Luật đã khởi động vòng tuyển chọn diễn viên cho dự án điện ảnh mới mang tên "Ai thương ai mến", lấy bối cảnh miền Tây thập niên 1960.
Lần đầu tiên dàn diễn viên từ Avengers, X-Men và Fantastic Four cùng xuất hiện trên màn ảnh rộng trong bom tấn 'Avengers: Doomsday', mở ra một chương mới đầy kịch tính cho đế chế siêu anh hùng.
0