Nữ nhà báo Mỹ dành 9 năm ghi lại cuộc sống của một cô bé vô gia cư
(HanoiTV) - Hội đồng trao giải thưởng báo chí Pulitzer 2022 đã công bố danh sách đoạt giải, tôn vinh những bài báo, nhà báo nổi bật của thế giới trong năm qua. Nữ phóng viên Andrea Elliott của tờ The New York Times đã xuất sắc đoạt giải cho hạng mục “Sách phi giả tưởng xuất sắc nhất” nhờ cuốn sách viết về một cô bé vô gia cư.

Đây là lần thứ hai Adrea Elliott vinh dự được nhận giải thưởng báo chí Pulitzer. Được biết, Adrea là một cây bút chủ yếu viết về cuộc sống của những người yếu thế trong xã hội Mỹ. Họ có thể là những người tị nạn, những người vô gia cư hay những người da màu bị phân biệt đối xử, sống lang thang dưới gầm cầu, khu chợ hay những nơi ổ chuột. Cuốn sách “Invisible Child: Poverty, Survival and Hope in an American City” (tạm dịch: “Đứa trẻ vô hình: Đói nghèo, Sống sót và Hy vọng ở một thành phố Mỹ), xuất bản năm 2021, được Adrea chấp bút trong 9 năm, từ tháng 10/2012 đến tháng 8/2021. Cuốn sách kể về hành trình trưởng thành đầy kịch tính trong gần một thập kỷ của cô bé vô gia cư 11 tuổi, tên là Dasani Coates.
Vào thời điểm Dasani trưởng thành, cuộc khủng hoảng vô gia cư ở thành phố New York đang bùng nổ khi hố sâu ngăn cách giữa người giàu và người nghèo. Trong bóng tối của thời đại mới, Dasani phải dẫn dắt bảy anh chị em của mình vượt qua vô số vấn đề: nghèo đói, cha mẹ em nghiện ma túy nặng, bạo lực, bất ổn về vấn đề nhà ở, trường học tách biệt và sự giám sát liên tục của hệ thống bảo vệ trẻ em.
Khi mới mười ba tuổi, Dasani đăng ký học tại một trường nội trú ở Pennsylvania. Sự khác biệt về văn hóa và lối sống giữa hai tầng lớn khiến Dasani phải học cách "chuyển mã" giữa nền phông văn hóa của gia đình và chỗ ở mới. Dasani bắt đầu cảm thấy như một người lạ ở cả hai nơi. Cuối cùng, cô bé ấy phải đối mặt với một câu hỏi bất khả thi: Điều gì sẽ xảy ra nếu thoát khỏi nghèo khó đồng nghĩa với việc từ bỏ gia đình mà bạn yêu thương? Dựa trên gần một thập kỷ quan sát, cuốn sách đã làm sáng tỏ một cách sinh động một số vấn đề quan trọng nhất ở nước Mỹ đương đại về vấn đề bất bình đẳng xã hội thông qua cuộc đời của một cô gái gốc Phi.
Nữ nhà báo Adrea Elliott đã dành tới 9 năm để quan sát quá trình trưởng thành và lắng nghe những câu chuyện mà Dasani kể. Theo lời kể của Adrea, điều khó khăn nhất là cô phải kiềm chế cảm xúc bản thân và ghi lại câu chuyện một cách khách quan và chân thực nhất. Với Adrea, điều quan trọng và cần thiết phải là để nhân vật tự cất lên tiếng nói của chính họ. Giải thích về lý do lựa chọn Dasani làm nhân vật cho cuốn sách của mình, Adrea chia sẻ: “Dasani là một đứa trẻ hầu như không thể giữ im lặng. Con bé có quá nhiều điều để nói và tôi muốn nghe từng lời của cô bé”. Tiết lộ về điều khó khăn nhất khi viết cuốn sách này, Adrea cho biết đó là lúc cô mô tả về nỗi đau của mình với gia đình của Dasani. Bởi lẽ, cô cảm thấy nỗi đau của bản thân so với nỗi đau của gia đình họ chẳng thấm vào đâu.

Adrea Elliott được sinh ra ở Washington, D.C. có mẹ là người Chile và cha là người Mỹ. Cô theo học văn học tại trường Cao đẳng Occidental. Năm 1995, Elliott làm việc ở Chile và Argentina với tư cách là nhà sản xuất thực địa cho "La Tierra en que Vivimos," một chương trình truyền hình về lịch sử tự nhiên. Năm 2003, cô trở thành phóng viên cho tờ The New York Times.
Tháng 12/2013, Elliott hoàn thành bài phóng sự "Invisible Child" dài 28.000 từ, gồm 5 phần cho tờ Times về tình trạng trẻ em vô gia cư ở thành phố New York. Sau đó, cô đã phát triển bài phóng sự lên thành cuốn sách “Invisible Child: Poverty, Survival and Hope in an American City”. Tác phẩm lọt vào danh sách "10 cuốn sách hay nhất năm 2021" của New York Times Book Review bình chọn.














