Phát hiện bức tranh hang động cổ nhất
(HanoiTV) - Tạp chí Science Advances đã công bố hình ảnh bức tranh hang động cổ nhất thế giới tại Indonesia, mô tả một con lợn rừng. Đây cũng là bằng chứng lâu đời nhất về sự hiện diện của con người trong khu vực.

Bốn chân, nhiều lông, hai tai và một mõm; không nghi ngờ gì nữa, đây là một con lợn rừng. Đây cũng là bức tranh đá lâu đời nhất được biết đến trên thế giới, được một nhóm các nhà khảo cổ học quốc tế vừa công bố.
Được phát hiện ở Indonesia và được mô tả trong ấn bản hôm 13/01 của tạp chí Science Advances, bức tranh mô tả hình ảnh kích thước thật của một con lợn rừng, được vẽ cách đây ít nhất 45.500 năm.
Cao 54cm và rộng 1,36M, bức tranh vẽ một con lợn rừng Celebes này được vẽ bằng chất màu đất son đỏ sẫm. Con lợn đực được mô tả với một bờm ngắn với những sợi lông dựng đứng, cũng như một cặp răng nanh phát triển giống như những chiếc ngà, điển hình của những con đực trưởng thành của loài.
Hai bàn tay lộ ra phía trên phần sau của con lợn và dường như đối mặt với hai con lợn rừng khác chỉ được bảo tồn một phần, toàn bộ bức tranh tạo ấn tượng về một cảnh tường thuật.
Adam Brumm, một trong những đồng tác giả của bài báo khoa học cho biết: “Con lợn dường như đang quan sát một cuộc chiến hoặc tương tác giữa hai con lợn rừng khác".
Một trong những đồng tác giả của bài báo, Maxime Aubert, thuộc Đại học Griffith ở Australia, nói với AFP rằng bức tranh được phát hiện trên đảo Sulawesi vào năm 2017, trong hang động Leang Tedongnge. Các bức vẽ trong hang động được Basran Burhan, một nghiên cứu sinh tiến sĩ, xác định là một phần của cuộc khai quật khảo cổ học mà nhóm nghiên cứu đang thực hiện với chính quyền Indonesia.
Nằm trong một thung lũng hẻo lánh, được bao quanh bởi những vách đá vôi dựng đứng, và cách con đường gần nhất khoảng một giờ đi bộ, hang chỉ có thể vào được vào mùa khô, do lũ lụt trong mùa mưa. Các thành viên của cộng đồng Bugis bị cô lập cho biết đây là lần đầu tiên người phương Tây vào hang động này.
Người Hominids đã săn lợn rừng Celebes trên đảo Sulawesi trong hàng chục nghìn năm, và loài này thường được mô tả trong nghệ thuật thời tiền sử của khu vực, đặc biệt là nghệ thuật của Kỷ băng hà. Maxime Aubert, một chuyên gia xác định niên đại, đã xác định một mỏ canxit hình thành phía trên bức bích họa, sau đó sử dụng phương pháp xác định niên đại uranium để khẳng định rằng mỏ này đã 45.500 năm tuổi.
Trước đó, bức tranh đá lâu đời nhất được biết đến đã được phát hiện, cũng trên đảo Sulawesi. Nó đại diện cho một nhóm các nhân vật nửa người, nửa thú đang săn các loài động vật có vú, và được tìm thấy ít nhất là 43.900 năm tuổi.
Những bức bích họa hang động như thế này cũng giúp lấp đầy khoảng trống trong kiến thức của chúng ta về những cuộc di cư của con người cổ đại.
Những quần thể người đầu tiên đến Australia cách đây gần 65.000 năm, có thể là sau khi băng qua quần đảo Wallacea phía đông Indonesia, trong đó Sulawesi là một phần. Để tạo đường nét cho bàn tay, các nghệ sĩ thời tiền sử phải đặt tay lên bề mặt đá trước khi phun bột màu lên đó. Nhóm nghiên cứu hy vọng có thể trích xuất các mẫu DNA từ nước bọt còn sót lại.
Địa điểm khảo cổ Leang Tedongnge hiện là bằng chứng lâu đời nhất về sự hiện diện của con người ở Wallacea. Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng các cuộc khai quật tiếp theo sẽ cho thấy các dân tộc đã có mặt trong khu vực từ rất lâu trước đó, giúp giải đáp bí ẩn về sự định cư của Australia.














