Phát hiện thi thể không nguyên vẹn tại bãi sông Hồng

Một vụ trọng án do người dân phát hiện và báo tin đang được Đội 3- PC02 và Công an huyện Gia Lâm khẩn trường phối hợp điều tra. Cụ thể, vào khoảng 12h30 trưa ngày 13/10, nhân chứng phát hiện một số phần của thi thể nạn nhân tại bãi cát sông Hồng, thuộc địa phận thôn 2 Giang Cao, Bát Tràng.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nữ giới, móng tay sơn màu trắng, móng chân sơn màu xanh. Sau đó, phát hiện phần thi thể còn lại của nạn nhân tại bờ sông dưới chân Miếu Bản, làng Giang Cao. 

Phần thi thể được quấn trong chăn, xếp đá đè trên, rồi đổ xi măng lên bề mặt. Những dấu hiệu tại hiện trường cho thấy đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Đặc điểm nạn nhân: nữ giới, cao khoảng 1m58 - 1m60, tóc đen dài 35cm, môi xăm hồng, lông mày xăm màu nâu, răng đều và trắng, mặt ngoài cẳng chân phải phía dưới xăm hình hoa sen màu xanh đen.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Theo trích xuất từ camera an ninh, khoảng 23h ngày 18/12, một người đàn ông xách theo một xô nhựa khả nghi tiến lại gần tầng 1 ngôi nhà số 258 đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm và phóng hỏa.

Tham gia vào công tác cứu hộ trong vụ cháy trên đường Phạm Văn Đồng, các thành viên đội cứu hộ FAS Angel còn rất ám ảnh và xót thương khi nhớ lại hình ảnh nạn nhân nằm rải rác khắp tầng 1.

Trưa 19/12, Công an thành phố Hà Nội thông tin, trong số 11 nạn nhân tử vong tại quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã xác định cụ thể có 4 nạn nhân là nữ giới.

Khoảng 23 giờ đêm 18/12, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại quán cafe ở số 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm. Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn có nhiều người ở bên trong, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường.

Cao Văn Hùng cho biết, do có mâu thuẫn từ trước nên đã mua xăng và đi taxi đến quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng hất xăng vào cửa và châm lửa đốt.

Sau vụ cháy làm chết 11 người tại phố Phạm Văn Đồng, ông Nguyễn Việt Cường (sinh năm 1968), người đã hỗ trợ các nạn nhân thoát lên tầng 2, sau đó may mắn được lực lượng cứu hỏa đưa ra ngoài, kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trong vụ cháy.