Phiến quân Boko Haram xả súng giết chết 81 người ở một ngôi làng Nigeria

(HanoiTV) - Ít nhất 81 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công đẫm máu vào một ngôi làng bởi các phiến quân Boko Haram ở phía đông bắc Nigeria hôm thứ Ba, 9/6.
Các nạn nhân trong cuộc tấn công của phiến quân Boko Haram ở Nigeria.

Dân làng cho biết những kẻ tấn công ngôi làng bằng xe tăng bọc thép và xe tải chứa đầy súng. Bảy người, bao gồm cả trưởng làng, trẻ em và phụ nữ, đã bị bắt cóc từ cộng đồng Faduma Kolomdi, được mô tả là một thị trấn du mục ở phía bắc Borno.

Người dân còn cho biết, phiến quân đã tập hợp dân làng vào sáng thứ Ba và bắt đầu nổ súng giết hàng loạt người kéo dài vài giờ.

Một trong những dân làng sống sót sau cuộc tấn công đã nói với chính quyền rằng những kẻ tấn công đến dưới vỏ bọc là truyền đạo Hồi giáo.

Một số lượng lớn binh sĩ Nigeria cũng đã được gửi đến khu vực này để củng cố an ninh khu vực.

Nhà chức trách cho biết vụ tấn công xảy ra vào sáng thứ Ba khi dân làng đang cho gia súc ăn và các phiến quân đã triệu tập họ từ cánh đồng.

Thống đốc bang Borno Babagana Zulum đã đến thăm ngôi làng hôm thứ Tư và kêu gọi quân đội Nigeria tăng cường hoạt động để chấm dứt các cuộc tấn công dữ dội của các phiến quân vào cộng đồng biên giới trong bang.

Hàng chục ngàn người đã thiệt mạng và hơn 3 triệu người đã phải di dời trong cuộc nổi dậy kéo dài hơn một thập kỷ của phiến quân Boko Haram ở phía đông bắc Nigeria.

Các máy bay chiến đấu của nhóm đã giải phóng tàn sát, đốt nhà thờ Hồi giáo, cộng đồng và tấn công các tiền đồn quân sự trong khu vực.

Hơn 30 du khách đã thiệt mạng khi các phiến quân Boko Haram đốt cháy các phương tiện tại một chốt chặn đường ở thị trấn Auno ở bang Borno hồi tháng Hai.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
User
Ý KIẾN

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra cam kết sẽ không sa thải bất kỳ ai vì vụ rò rỉ thông tin về kế hoạch không kích của chính quyền ông nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen.

Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót tại khu vực tòa nhà 30 tầng bị sập ở thủ đô Bangkok khi khung thời gian quan trọng 72 giờ đang dần hết.

Lực lượng cứu hộ Myanmar hôm nay đã giải cứu thêm được một người còn sống ra khỏi đống đổ nát sau gần 40 giờ bị vùi lấp do trận động đất mạnh 7,7 độ.

Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến trưa ngày 30/3 theo giờ địa phương, số người chết trong trận động đất tại Myanmar đã lên tới hơn 1.700 người, 3.400 người bị thương và khoảng 300 người mất tích.

Trận động đất lịch sử xảy ra tại Myanmar là do các mảng kiến tạo Ấn Độ và Á-Âu cọ xát vào nhau gây ra một chuyển động được mô tả là "đứt gãy trượt ngang".

Chính quyền Myanmar cùng nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu trợ khẩn cấp nhằm hỗ trợ người dân vượt qua thảm họa động đất xảy ra ngày 28/3.