Phim Tết nhiều màu sắc, đậm văn hóa Việt
Tiếp nối thành công đi vào lịch sử phòng vé Việt của "Nhà bà Nữ" trong mùa phim Tết năm 2023 với doanh thu 475 tỷ đồng, đạo diễn, diễn viên Trấn Thành không giấu tham vọng phá vỡ kỷ lục của chính mình khi tiếp tục công bố phim Tết năm nay với "Mai" khởi chiếu đúng mùng 1 Tết Giáp Thìn tại hệ thống rạp trên toàn quốc. Phim xoay quanh Dương (do Tuấn Trần thủ vai) - chàng trai đào hoa, không nhớ nổi tên các cô gái từng hẹn hò. Một ngày, anh say đắm trước cô gái xinh đẹp tên Mai (do Phương Anh Đào thủ vai). "Mai" thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, xoay quanh cuộc đời truân chuyên, nhiều tổn thương và cũng đầy bí ẩn bất ngờ của một người phụ nữ tên Mai; và "Mai" - theo Trấn Thành - cũng có nghĩa là mùa xuân, là hy vọng vào tương lai ngày mai.

Mùa phim chiếu rạp Tết năm nay còn có phim "Sáng đèn" của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường với điểm nhấn riêng kể về cuộc sống và thăng trầm của một đoàn cải lương phải chuyển sang diễn ca nhạc, tạp kỹ vào những năm 1990. "Sáng đèn" quy tụ dàn diễn viên nhiều kinh nghiệm như Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu… Ngoài câu chuyện cảm động, phim còn truyền tải những nét văn hóa đậm chất Nam Bộ và lồng ghép nhiều trích đoạn cải lương kinh điển.

Phim truyền hình và phim phát hành trên mạng internet cũng bắt đầu ra mắt khán giả như: "Đại gia chân đất 14" và chuỗi phim Tết "Lộc xuân" đang thực hiện.
Không chỉ mang đến những câu chuyện cuộc sống gần gũi, ấm áp trong mùa xuân, các phim "Gặp lại chị bầu" hay "Sáng đèn" đều được các ê kíp làm phim chú trọng bối cảnh, trang phục, âm nhạc để mang lại không khí hoài niệm và gợi những giá trị xưa cũ cho người xem.

Tuy hoạt động điện ảnh thời điểm này có nhiều khó khăn trong tìm nhà đầu tư nhưng các nghệ sĩ vẫn nỗ lực để khán giả không cảm thấy thiếu vắng mùi vị giải trí trong dịp Tết.
Với khán giả, mỗi mùa phim Tết về là một mùa mong muốn sum vầy, đoàn tụ để cùng thưởng thức những câu chuyện vui vẻ, ấm áp, nhân văn. Đấy cũng là động lực để giới điện ảnh đầu tư, sáng tạo.


Phim tài liệu "Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng" đã không tận dụng được sức nóng từ 30 "anh trai", có nguy cơ rời rạp khi số lượng vé bán ra quá ít.
Hoàng Thùy Linh giới thiệu dự án phim "Chúng ta là người Việt Nam" vào cuối tuần qua. Đây là phim tài liệu điện ảnh thuộc hệ sinh thái Vietnamese Concert, ghi lại hành trình của đêm diễn vào tháng 9/2023.
“Na Tra 2: Ma đồng náo hải” đã vượt mốc 300 triệu lượt xem tại thị trường nội địa sau gần 40 ngày phát hành.
"Mưa trên cánh bướm" là bộ phim được lựa chọn trình chiếu tại Mỹ, mở màn cho chuỗi sự kiện “Những ngày phim Việt Nam” tại Mỹ.
“Quỷ nhập tràng” đã vươn lên dẫn đầu về doanh thu và số vé bán ra ngay từ những ngày đầu mở suất chiếu sớm.
Tham gia diễn trong bộ phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối", nam diễn viên Thái Hòa thừa nhận chỉ đến khi quên bản thân, để nhân vật "chiếm" lấy mình thì mọi thứ mới đến tự nhiên.
0