Phim truyện 'Tổ quốc tiếng gà trưa'

Khi anh lính thuỷ Tôn Đức Thắng bị đuổi ra khỏi lực lượng hải quân vì tội kéo cờ tham gia phản chiến, trên ban công một ngôi nhà trong ngõ hẹp ở quân cảng Toulouse, bỗng cất lên một tiếng gà trưa khiến anh bồi hồi nhớ về Tổ quốc, nhớ về tiếng gà của tuổi thơ của một ước mơ êm đềm, giản dị bên xóm làng.

Cũng từ mơ ước đó, mà tinh thần yêu nước, tinh thần phản chiến được thể hiện lên rõ ràng. “Tổ quốc tiếng gà trưa” là một tác phẩm điện ảnh của cố đạo diễn, NSND Nguyễn Huy Thành. Bộ phim đã tái hiện một cách rõ ràng về cuộc đời khí phách, sôi động và đáng tự hào của đồng chí Tôn Đức Thắng.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đồng chí Tôn Đức Thắng được đón về tham gia kháng chiến ở Nam bộ và trở thành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ năm 1969 đến ngày 30/3/1980 thì mất.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hải Nguyệt do nữ diễn viên Hồng Ánh thủ vai, được sinh ra từ một gia đình ba đời làm nước mắm. Bắt đầu từ hai bàn tay trắng của bà cố nội, cho đến đời ông Hải Hương, ca cô, gia đình Hải Nguyệt đã có một cơ ngơi bề thế nhất vùng Phan Thiết.

Bộ phim tái hiện cuộc sống của một làng quê nghèo Việt Nam. Mọi chuyện rắc rối từ khi Hân, bà Chủ tịch Xã có bầu với người đàn ông đã có gia đình. Vì không muốn mang tiếng là người phụ nữ không chồng mà chửa, Hân đã thuê Tài, tay trùm cờ bạc làm chồng hờ.

Trên từng cây số là bộ phim mở màn cho khung giờ “Phim của một thời” phát sóng vào 20h từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên Kênh 2 Đài Hà Nội.

Bạch Tuộc là loạt phim truyền hình nhiều tập của Ý với chủ đề về cuộc chiến chống mafia. Phát sóng lần đầu trong bối cảnh nước Ý đang trải qua cuộc chiến chống mafia lần hai, Bạch Tuộc được đánh giá là một trong những tác phẩm truyền hình khắc họa chân thực nhất sự tàn ác của mafia cũng như sự khốc liệt của cuộc đối đầu giữa cảnh sát và tội phạm ở Ý.

“Phim của một thời” món quà đặc biệt dành cho những khán giả yêu mến điện ảnh, mong muốn được sống lại những ký ức đẹp đẽ của một thời đã qua.

Trở về nước sau một thời gian dài, Hải cố gắng thuyết phục cả dòng họ di dời mộ tổ với mục đích chiếm đất để kinh doanh. Lo sợ việc di dời mộ tổ sẽ ảnh hưởng tới cả dòng tộc, bà Hỗng cùng nhiều người một mực phản đối kế hoạch này.