Phố cổ Hà Nội ‘thay áo’ đón Tết Trung thu

Hơn một tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng trên phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã ngập tràn đồ chơi, màu sắc rực rỡ, thu hút đông đảo người dân cũng như khách du lịch. Đây là con phố “bắt trend” nhanh bậc nhất Việt Nam khi luôn trang hoàng nhanh chóng, lộng lẫy, đa dạng, đẹp đẽ nhất đối với từng thời vụ.

Không chỉ có thể chọn mua được những món đồ chơi trung thu đẹp, đến đây du khách còn được sống trong một không khí lễ hội tuổi thơ thật lung linh, cổ tích.

Năm nay chị Nguyễn Thuý Hằng cho con đi chơi Trung thu sớm để mua đồ trang trí căn nhà nhỏ của mình. Chị khá ấn tượng vì mới vào thu nhưng con phố Hàng Mã được nhiều nhà trang trí rất ấn tượng, bắt mắt.

Con phố Hàng Mã được nhiều nhà trang trí rất ấn tượng, bắt mắt.

Chị Nguyễn Thúy Hằng – Quận Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ: “Năm nay mình muốn cho các con đi lựa chọn đồ sớm hơn để cho các con đón Trung Thu sớm. Mình thấy rất là vui. Mọi người có thể đến để trải nghiệm không khí mua sắm cũng như chào đón một Tết đoàn viên hấp dẫn. Bản thân mình là người lớn nhưng vẫn thích”.

Nhiều bạn trẻ đã đến đây để thưởng thức không khí Trung thu sớm và không quên chia sẻ các hình ảnh trên mạng xã hội. Phố Hàng Mã có rất nhiều góc check-in đẹp với những công trình trang trí decor hoành tráng, đẹp rực rỡ và lộng lẫy.

Phố Hàng Mã có rất nhiều góc check-in đẹp với những công trình trang trí decor hoành tráng, đẹp rực rỡ và lộng lẫy.

Chị Hoàng Thục Phương – Quận Cầu Giấy, Hà Nội cho hay: “Tùy theo những dịp lễ hội, tôi sẽ đến đây làm bộ ảnh kỷ niệm. Dạo này khá là bắt trend nhiều cá vàng mới rất là đẹp. Tôi cũng muốn lên đây chọn một con cá vàng về làm bộ ảnh Trung thu”.

Đèn ông sao có giá dao động từ 30.000 - 40.000 đồng/chiếc.

Tại phố Hàng Mã hiện đã bày bán rất nhiều đồ chơi Trung thu với nhiều mức giá để lựa chọn. Đèn ông sao có giá dao động từ 30.000 - 40.000 đồng/chiếc, đầu lân có giá từ 300.000 - 1.000.000 đồng/chiếc tùy theo kích cỡ, cá vàng từ 70.000 – 600.000 tùy kích cỡ. Giá cả năm nay được đánh giá là tốt hơn năm ngoái.

Giá cả năm nay được đánh giá là tốt hơn năm ngoái.

Trung thu năm nay người dân có xu hướng chọn mua các sản phẩm chất lượng cao, đặc biệt là những sản phẩm thủ công, thân thiện với môi trường vẫn là lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình.

Ông Ngô Quang Lực – Cửa hàng 50 phố Hàng Mã, Hà Nội cho biết: “Thời điểm này tôi làm không đủ đáp ứng thanh thiếu niên bây giờ. Họ mua rất nhiều. Tính số lượng vài ba nghìn thôi mà đến bây giờ cả nhà làm không kịp”.

Những món đồ chơi thu hút trẻ em.

Phố Hàng Mã đã và đang mang lại cho nhiều người một không gian lễ hội Trung thu đầy màu sắc và rộn ràng.

Chính sự phong phú và đa dạng của các sản phẩm tại phố Hàng Mã không chỉ làm hài lòng cho người tiêu dùng mà còn góp phần giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của Tết Trung thu tại Thủ đô trong một mùa được coi là đẹp nhất trong năm.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

50 tác phẩm đặc sắc bằng chất liệu màu nước từ những hình ảnh đời thường quen thuộc, phong cảnh thiên nhiên đến con người Thủ đô đang được trưng bày tại Trung tâm giao lưu văn hóa Phố cũ, 49 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công kênh La Khê dẫn nước vào trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, chính quyền quận Hà Đông đang chuẩn bị thực hiện cưỡng chế đợt 3 đối với 33 hộ dân sinh sống trên hành lang kênh La Khê.

Trước thềm Hội nghị Thị trưởng Thủ đô các nước ASEAN, ngày 17/9, tại Viêng Chăn - Thủ đô nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hà Nội đã tới chào xã giao Bí thư Thành ủy Viêng Chăn Anouphap Tounalom.

Sáng 17/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội tổ chức phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Hà Nội lần thứ hai, với sự tham dự của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn.

Ngày 17/9, Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Hà Nội do Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh làm trưởng đoàn đã đến Thủ đô Viêng Chăn (Lào) tham dự Hội nghị thị trưởng Thủ đô các nước ASEAN.

Sau một tuần từ khi bão số 3 đi qua, góc phố Nghi Tàm, quận Tây Hồ vẫn rực rỡ bởi khung cảnh đẹp mắt của các giàn hoa giấy.