Serbia 0-1 Anh: 3 điểm nhạt nhòa

Khởi đầu Euro 2024 với một chiến thắng nhờ sự tỏa sáng của Jude Bellingham nhưng nhìn chung, màn trình diễn của đội tuyển Anh trong trận ra quân trước Serbia là chưa quá thuyết phục và người hâm mộ Tam sư vẫn còn nhiều điều để lo lắng.

Đội tuyển Anh bước vào cuộc đối đầu với Serbia với sự thận trọng. Thế trận trong 10 phút đầu không có gì nổi bật. Tuy nhiên, trong thời điểm bàn thắng sẽ khó có thể tới thì thầy trò HLV Gareth Southgate bất ngờ tung miếng đánh bên phía cánh phải. Từ đường chọc khe của Kyle Walker, Saka thoát xuống trước khi đưa bóng vào trong. Tận dụng sự chần chừ của trung vệ Serbia, Jude Bellingham băng nhanh vào đánh đầu để mở tỷ số cho Tam Sư.

Bellingham với bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm cho đội tuyển Anh - Nguồn: Sky Sports

Sau bàn thắng, đội tuyển Anh tiếp tục kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, Trent Alexander Arnold trong lần ra sân dưới vai trò tiền vệ phòng ngự đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Tình huống mất bóng ngay bên phần sân nhà tạo điều kiện cho Mitrovic có cơ hội trước vòng 16m50. May mắn, cú sút của cầu thủ thuộc biên chế Al Hilal lại đưa bóng đi ra ngoài trong gang tấc.

Phút 24, Declan Rice cướp được bóng mở ra cơ hội phản công. Đáng tiếc, pha cắt ngang của Kyle Walker lại không được bất cứ cầu thủ nào của đội tuyển Anh tiếp ứng.

Không chỉ bị dẫn bàn, đội tuyển Serbia còn nhận tổn thất lớn khi trụ cột Filip Kostic phải rời sân vì chấn thương ở thời điểm cuối hiệp 1.

Filip Kostic rời sân trong nước mắt - Nguồn: Al Jazeera

Đầu hiệp 2, Serbia bắt đầu đẩy cao đội hình và tạo áp lực ngay phần sân bên phía đội tuyển Anh. Dẫu vậy, với dàn tiền vệ chất lượng như Bellingham, Rice hay Arnold thì không khó để Tam Sư kiểm soát tuyến giữa. Phút 56, Trent Alexander – Arnold thử tài Rajkovic nhưng cú sút xa của tiền vệ Liverpool đưa bóng trúng vị trí thủ thành này đã chọn sẵn.

Quãng thời gian tiếp theo, ông Southgate chủ động cho các học trò chơi lùi sâu và nhường lại thế trận cho Serbia nhưng mũi nhọn trên hàng công của HLV Dragan Stojkovic tỏ ra quá mờ nhạt và không tạo ra được cơ hội.

Phút 75, HLV Southgate đưa Jarrod Bowen vào thay cho Saka và chỉ mất đúng 1 phút để tiền vệ của West Ham tạo dấu ấn. Đường tạt từ phía cánh phải đưa bóng đến đúng vị trí của Harry Kane. Đáng tiếc cú băng vào đánh đầu của tiền đạo Bayern Munich lại bị thủ môn Rajkovic từ chối.

Harry Kane bị thủ môn Rajkovic từ chối bàn thắng - Nguồn: Al Jazeera

6 phút sau, Pickford đáp trả người đồng nghiệp phía bên kia với pha bay người hết cỡ để cứu thua sau pha dứt điểm của Dusan Vlahovic.

Pickford cứu thua để giữ lại 3 điểm cho Tam Sư - Nguồn: Al Jazeera

Những phút cuối, toàn bộ các cầu thủ Serbia đều xuất hiện bên phía sân của đội tuyển Anh nhưng không có diễn biến nào đáng chú ý thêm.

Trận đấu khép lại với tỉ số 1-0 cho đội tuyển Anh. Dù khá vất vả nhưng HLV Southgate cùng các học trò đã có được điều mình cần để mở màn cho chiến dịch Euro 2024.

Đội hình ra sân:

Serbia (3-5-2): Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Zivkovic, Kostic, Lukic, Gudeji, Milinkovic-Savic, Vlahovic, Mitrovic

Anh (4-2-3-1): Pickford, Walker, Guehi, Stones, Trippier, Alexander-Arnold, Rice, Bellingham, Foden, Sake, Kane

Bàn thắng: Bellingham 13’

Bảng C

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Thua

BT - BB

Điểm

1

Anh

1

1

0

0

1-0

3

2

Đan Mạch

1

0

1

0

1-1

1

3

Slovenia

1

0

1

0

1-1

1

4

Serbia

1

0

0

1

0-1

0

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Ngôi đầu đã đổi chủ sau vòng 34 giải vô địch quốc gia Italia khi Inter Milan chìm sâu trong khủng hoảng với thất bại thứ ba liên tiếp.

Liverpool đã có chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Tottenham để giành chức vô địch Premier League 2024-2025, đồng thời san bằng kỷ lục của Manchester United.

Napoli tiếp tục hành trình chinh phục Scudetto mùa này bằng chiến thắng 2-0 thuyết phục trước Torino ở vòng 34 Serie A.

Trong khi Liverpool đăng quang Premier League, nhà cựu vô Man City lại đang trông chờ vào danh hiệu duy nhất họ có thể giành được mùa này đó là cúp FA.

Theo The Athletic, HLV Carlo Ancelotti sẽ kết thúc giai đoạn thứ hai dẫn dắt Real Madrid vào cuối mùa giải này. Điểm đến tiếp theo là đội tuyển quốc gia Brazil.

Arne Slot ngợi ca chức vô địch của Liverpool là “khó tin” và khẳng định “chúng tôi không thể thua hôm nay” dù bị Tottenham dẫn trước.