'Stalker: Tội ác hoàn hảo' nhận được nhiều phản ứng tích cực

‘Stalker: Tội ác hoàn hảo’, bộ phim Hàn Quốc thuộc thể loại tâm lý - giật gân, đã nhận về những phản hồi tích cực từ các nhà phê bình phim và khán giả bởi cốt truyện khó đoán, nhịp phim nhanh cùng các tình tiết diễn ra bất ngờ, hồi hộp.

Bộ phim có cốt truyện độc đáo, khai thác mối quan hệ của hai nhân vật tưởng chừng không có liên kết gì với nhau: Koo Jung-tae (do Byun Yo-han thủ vai) - một anh chàng làm nghề môi giới bất động sản và Han Sora (do Shin Hae-sun đóng) - một cô gái xinh đẹp, nổi tiếng, luôn khao khát nhận được nhiều sự chú ý từ mọi người.

Bộ phim có cốt truyện độc đáo, khai thác mối quan hệ của hai nhân vật tưởng chừng không có liên kết gì với nhau.

Nếu như Han Sora bất chấp mọi thủ đoạn để được nhiều lượt theo dõi trên mạng xã hội thì Koo Jung-tae lại là kẻ yêu thích việc theo dõi người khác trái phép, thậm chí đột nhập vào nhà của họ để đánh cắp đồ đạc.

Han Sora bất chấp mọi thủ đoạn để được nhiều lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Từ vấn đề “theo dõi” và “bị theo dõi”, bộ phim là một cuộc đua bất phân thắng bại giữa Koo Jung-tae và Han Sora. Khi xem bộ phim, không chỉ riêng anh chàng Koo Jung-tae, mà cả khán giả cũng phải truy tìm hung thủ đã giết Han Sora. Bộ phim cũng khai thác những khía cạnh tâm lý phức tạp, đầy bất ổn của nhân vật Han Sara.

Diễn xuất của hai nhân vật Han Sora và Koo Jung-tae trong “Stalker: Tội ác hoàn hảo” cũng mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ khi có thể cùng lúc thể hiện nhiều tâm trạng khác nhau của nhân vật.

Điển hình, Han Sora với hình tượng được xây dựng là một người nổi tiếng trên mạng xã hội, thân thiện và theo đuổi lối sống lành mạnh nhưng thực chất lại chỉ là kẻ “sống ảo” - đang ăn xúc xích nhưng đăng tải hình ảnh salad chay,…

Hay Koo Jung-tae bề ngoài luôn thể hiện sự nhiệt tình, tử tế với khách hàng ghé đến văn phòng bất động sản nhưng thực ra lại chỉ là một kẻ nhìn lén, lợi dụng công việc để làm điều xấu. Những điều này đã góp phần thể hiện kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp, sự biến hóa đa dạng trong biểu cảm và hành động của cặp đôi diễn viên chính Byun Yo-han và Shin Hae-sun.

Koo Jung-tae bề ngoài luôn thể hiện sự nhiệt tình, tử tế nhưng thực ra lại chỉ là một kẻ nhìn lén, lợi dụng công việc để làm điều xấu.

Bên cạnh đó, đạo diễn Kim Sehwi cũng biết cách vận dụng thế mạnh từ thể loại phim tâm lý giật gân khi liên tiếp có những cú “plot twist” (bước ngoặt, nút thắt cao trào của bộ phim) khiến người xem đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Bộ phim kích thích sự tò mò khi khán giả buộc phải suy luận, đặt mình vào vị trí của từng nhân vật để tìm hiểu động cơ phía sau mỗi hành động phạm tội. Bộ phim hiện đang được khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Được trình chiếu lần đầu tại LHP Quốc tế Cannes lần thứ 76, ‘Dự án mật: thảm hoạ trên cầu’ không chỉ gây chú ý khi được đầu tư hoành tráng, mà bởi đây cũng là một trong những bộ phim cuối cùng có sự góp mặt của tài tử ‘Ký sinh trùng’ Lee Sun Kyun.

‘Chờ người nơi pháo hoa rực rỡ’ (tên tiếng Anh là ‘A balloon's landing’) hiện đang nhận được sự quan tâm lớn khi công chiếu tại quê nhà Đài Loan (Trung Quốc).

Điện ảnh và truyền hình Nga có nhiều tác phẩm kinh điển gắn bó với nhiều thế hệ người Việt Nam và ghi những dấu ấn trong các cột mốc của điện ảnh thế giới. Sự pha trộn độc đáo giữa truyền thống và hiện đại, giữa nghệ thuật và hiện thực từ những tác phẩm này không chỉ mang tính nghệ thuật cao, mà còn phản ánh sâu sắc các khía cạnh của cuộc sống và xã hội.

Chiều 19/6, ê-kíp phim Thái "Gia Tài Của Ngoại" đã có buổi gặp gỡ và giao lưu tại Việt Nam, thu hút sự tham gia của giới truyền thông và các fan hâm mộ.

Bên cạnh việc được đạo diễn bởi Ishana Night Shyamalan - con gái của vị đạo diễn nổi tiếng hàng đầu Hollywood hiện nay, (M.Night Shyamalan), ‘Những kẻ theo dõi’ còn gây tò mò bởi những chi tiết ẩn dụ được thể hiện khéo léo trong phim.

Lễ trao giải Tony lần thứ 77 được tổ chức vào ngày 16/6/2024, để ghi nhận thành tích trong các tác phẩm của sân khấu kịch Broadway mùa giải 2023-2024.