Sự phục hồi kỳ diệu của cô bé Làng Nủ tại Bệnh viện Bạch Mai

Sau 50 ngày được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai, chiều 1/11, cô bé người làng Nủ (Lào Cai) Mông Hoàng Thảo Ngọc đã được ra viện để tiếp tục học tập và đoàn tụ với gia đình.

Cô bé Hoàng Thảo Ngọc (11 tuổi, người làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) ngày hôm nay đã có thể bước đi trên đôi chân của mình, có thể mỉm cười trò chuyện với mọi người. Đó là một điều kỳ diệu mà cách đây 50 ngày, không ai có thể nghĩ tới.

Bé Ngọc được đội cứu hộ tìm thấy sau cơn lũ quét hôm 10/9 xảy ra một giờ đồng hồ. Từ thời điểm được vớt lên trong dòng bùn đất đục ngầu, được đưa vào bệnh viện huyện, chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lào Cai, rồi chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai, tình trạng bệnh nhi vô cùng trầm trọng vì sặc bùn đất trong phổi, đa chấn thương nghiêm trọng. Đồng hành cùng con trong suốt quãng thời gian chiến đấu với tử thần tại bệnh viện là người mẹ. Chị Hoàng Thị Dịp, mẹ bé Ngọc, bày tỏ: "Mình rất hạnh phúc khi được trở về làng, con được khỏe mạnh như thế này. Cháu bảo là cháu đi về nhà để sau này cháu đi làm, cháu sẽ nuôi ông, người đã cứu cháu và đưa cháu đi viện. Chỉ mong về nhà, mình có thể chăn nuôi hoặc buôn bán gì nhỏ nhỏ ở nhà để lo cho cháu".

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, trong suốt thời gian bé nằm viện, các y bác sĩ lúc nào cũng canh cánh nỗi lòng làm sao để cứu được bé, để thôn Làng Nủ bớt đi một nỗi đau. Bệnh viện Bạch Mai hội chẩn với chuyên gia nước ngoài, mời hội chẩn liên viện với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm đa chuyên khoa của Bệnh viện Bạch Mai.

Sau 50 ngày nỗ lực về chuyên môn và tinh thần hết lòng vì người bệnh của các thầy thuốc Bệnh viện Bạch Mai, với sự quan tâm chỉ đạo hết sức sát sao của các cấp lãnh đạo từ Bộ Y tế đến lãnh đạo bệnh viện, sự phối hợp hết sức quý báu của các chuyên gia trong nước và quốc tế, cô bé Làng Nủ đã hồi sinh kỳ diệu.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Công an, Bệnh viện Bạch Mai tặng hoa, quà chúc mừng bé gái Làng Nủ ra viện.

Đúng như nhà văn Nguyễn Khải từng viết: Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy. Nhờ sự hỗ trợ tận tình của các y bác sĩ và cả cộng đồng, cô bé Làng Nủ đã trở về với gia đình, tiếp tục đi học và viết tiếp ước mơ của mình.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Công an các xã, phường trên địa bàn Hà Nội đang chủ động các phương án, tăng cường kiểm soát, đảm bảo tốt ANTT tại những nơi lễ hội tập trung đông người.

Phòng CSGT Hà Nội đề nghị người điều khiển xe ô tô 5 chỗ màu xanh, nhãn hiệu VinFast, BKS 88A... liên quan đến vụ bị xe tải chèn ép trên cầu vượt Bắc Hồng, liên hệ để làm việc theo quy định của pháp luật.

Nam sinh viên trường đại học ở Hà Nội bị lừa số tiền hơn 1 tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi của đối tượng giả danh công an.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa có Công văn gửi Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Lực lượng Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Hà Nội đã phối hợp điều tra, bước đầu xử lý hai đối tượng liên quan đến vụ xô xát xảy ra trước cổng Bệnh viện Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) vào ngày 19/3.

Bến hoa Phúc Xá - công trình đẹp dưới chân cầu Long Biên là minh chứng cho những ý tưởng sáng tạo, mạnh dạn và sức lao động bền bỉ của nhân dân và phụ nữ quận Ba Đình, TP. Hà Nội.