(HanoiTV) - Hòa cùng không khí hào hùng của ngày hội tòng quân trên cả nước, 170 tân binh của huyện Hoài Đức (Hà Nội) háo hức lên đường nhập ngũ, tự hào khi được khoác lên mình màu xanh áo lính.
Sáng nay (16/2), trong không khí náo nức của những ngày đầu Xuân mới, huyện Hoài Đức tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022.Năm nay, huyện Hoài Đức có 170 tân binh lên đường nhập ngũ. Đây đều là những công dân đáp ứng tiêu chuẩn về sức khỏe, đạo đức và trình độ học vấn.Đồng chí Nguyễn Xuân Đại thắp lên ngọn lửa truyền thống tại lễ giao nhận quân năm 2022.Tân binh Nguyễn Huy Toản (xã An Thượng) đại diện cho 170 tân binh phát biểu cảm xúc trước giờ lên đường nhập ngũ. Người lính trẻ thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng và Nhà nước giao phó, tiếp bước truyền thống vẻ vang của lớp cha anh, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.Trên khán đàn SVĐ huyện Hoài Đức, đông đảo người thân của các tân binh đã có mặt từ sớm để chúc mừng và tiễn tân binh lên đường.Nét mặt rạng rỡ của các tân binh khi đón nhận những bông hoa tươi thắm trước giờ lên đường."Dù rất hồi hộp về môi trường mới trong quân đội và có chút buồn khi phải xa gia đình một thời gian nhưng em cảm thấy rất tự hào khi bản thân được thực hiện nghĩa vụ cao cả của một người công dân", tân binh Nguyễn Công Khánh (Đức Giang) chia sẻ.Cổng vinh quang - nơi chào đón các tân binh với những nhiệm vụ và trách nhiệm thiêng liêng đối với Tổ quốc.Một tân binh ôm bó hoa ngoái nhìn về phía những người thân.Khung cảnh chia tay đầy xúc động giữa người thân và những tân binh.Những phụ huynh không khỏi xúc động khi phải tạm xa con em mình trong một thời gian.Với truyền thống “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”,. năm 2022, Hà Nội có 4.370 thanh niên lên đường nhập ngũ, đảm bảo 100% quân số được giao. Trong đó, có 3.500 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 870 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.Những phút giây lưu luyến mãi chẳng muốn rời.