Tết của những người xa quê

Tết Nguyên đán là dịp sum vầy bên mâm cơm gia đình. Đối với những con xa quê thì những ngày này càng trở nên đặc biệt bởi không phải ai trong số họ cũng có cơ hội đón Tết bên những người thân yêu.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -:-
1x

Đang theo học chương trình đào tạo thạc sĩ tại Ý, năm nay là năm đầu tiên chị Phạm Minh Phương đón Tết xa gia đình. Đối với cô gái này, mỗi khoảnh khắc trôi qua, nỗi nhớ quê hương lại càng dâng lên trong lòng.

Chị Phương chia sẻ: "Tết đầu tiên xa nhà mình cảm thấy lạ lẫm. Ở Việt Nam, trước Tết 1-2 tuần không khí đã vô cùng nhộn nhịp. Thế nhưng ở bên này mọi thứ vẫn chỉ như ngày thường".

Không về được nhà,  Phương đã cùng bạn bè người Việt tổ chức một buổi tất niên nho nhỏ. Mọi người cùng nhau chuẩn bị món ăn truyền thống và chia sẻ những câu chuyện trong năm cũ. Đây có lẽ là dịp hiếm hoi mà Phương cảm nhận được một phần không khí Tết.

Chị Ngô Minh Anh đang sinh sống và làm việc lại Malaysia. Tết Nguyên đán những năm trước, chị vẫn đều đặn gửi quà và gọi về cho gia đình. Nhưng năm nay, chị quyết định xách hành lý để về Việt Nam ăn Tết.

Chị Minh Anh cho biết: "Mình đã quyết định về quê nội để phát triển sự nghiệp và đây cũng là cái Tết đầu tiên với gia đình sau 2 năm. Lúc ở nước ngoài, mỗi khi đến Tết đến, Minh luôn nhớ về những khoảnh khắc được đón Tết bên gia đình".

Về nhà ăn Tết không chỉ là một chuyến đi mà là dịp để những người con xa quê quay lại với cội nguồn, với gia đình. Món quà bất ngờ quý giá nhất chính là sự hiện diện, là những khoảnh khắc bên nhau, dù chỉ là trong vài ngày ngắn ngủi.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

0

Tài xế ô tô đã lấy gậy bóng chày phang tới tấp vào người đàn ông chở con tới trường do mâu thuẫn giao thông.

Nhiều phương tiện khi di chuyển trên đường gom Đại lộ Thăng Long sáng 31/3 đã khá bất bình khi chứng kiến chiếc xe chở học sinh có hành vi lạng lách, chèn ép phương tiện khác.

Bé trai ba tuổi ở nhà một mình, tử vong khi phòng trọ ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức bốc cháy lúc rạng sáng 31/3.

Sau trận động đất mạnh 7,7 độ ở Myanmar vào 28/3, nhiều người muốn biết liệu có cách nào lường trước động đất để đề phòng không?

Lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam sau khi tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất ở thủ đô của Myanmar đã bắt đầu công tác cứu hộ với tinh thần nhanh nhất.

Mạng xã hội liên tục xuất hiện những drama thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng. Họ bị cuốn vào một trò chơi tâm lý và phải theo dõi câu chuyện đó đến cùng.