Thái độ của G-Dragon trong cuộc triệu tập tại Sở cảnh sát

Vụ việc G-Dragon bị khởi tố không giam giữ vì cáo buộc sử dụng ma túy đang là tâm điểm chú ý của truyền thông Hàn Quốc. Sáng nay (06/11), thủ lĩnh BIGBANG đã chính thức có mặt tại Sở cảnh sát Nonhyeon để tiếp nhận điều tra từ cơ quan chức năng với sắc thái đáng chú ý.

Có mặt tại cơ quan điều tra, nam ca sĩ sinh năm 1988 khiến cả giới truyền thông xứ Hàn và công chúng xôn xao khi đi xe sang đến trình diện. Anh xuất hiện tại sở cảnh sát với trang phục nghiêm túc và thể hiện phong thái ung dung, tự tin.

G-Dragon khiến cả giới truyền thông xứ Hàn và công chúng xôn xao khi đi xe sang đến trình diện tại sở cảnh sát. Ảnh: Yonhap News

Một lần nữa, G-Dragon lên tiếng phủ nhận cáo buộc dùng chất cấm: “Không hề có chuyện tôi dùng ma túy. Hôm nay tôi tự nguyện trình diện ở đây để chứng minh điều đó. Tôi muốn việc điều tra diễn ra sớm và nhanh nhất có thể, thay vì kéo dài tạo nên thông tin không đúng trong dư luận.” Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn nhắn nhủ tới người hâm mộ: “Mọi người đừng quá lo lắng, tôi sẽ sớm trở lại thôi”.

Anh chàng xuất hiện với trang phục lịch sự. Ảnh: Yonhap News
G-Dragon một lần nữa phủ nhận cáo buộc sử dụng chất cấm. Ảnh: Yonhap News

Khi G-Dragon dính vào cáo buộc sử dụng ma túy, một số người hâm mộ của nam nghệ sĩ đã bày tỏ sự bất bình về thông tin này, thậm chí họ còn gọi điện tới Sở Cảnh sát Incheon để gây rối. Động thái này khiến phía cảnh sát phải triển khai đội chống báo động vì lo ngại đám đông sẽ tụ tập tại cuộc triệu tập đầu tiên của G-Dragon. 

Thông qua luật sư, G-Dragon cho biết sẽ nộp mọi tài liệu cần thiết cho cuộc điều tra, nhằm nhanh chóng giải quyết sự bất công dành cho chính mình. Tính đến hiện tại, G-Dragon đã có hai lần phủ nhận sử dụng ma túy. 

Với thái độ hợp tác trong quá trình điều tra và cứng rắn với những thông tin sai sự thật mang tính làm xấu hình ảnh mình, G-Dragon đã khiến nhiều khán giả bày tỏ sự ủng hộ anh. Bên cạnh đó, phía cảnh sát cũng chưa đưa ra bằng chứng thuyết phục trong vụ việc này. 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sau 8 năm ngưng sản xuất, "Bước nhảy hoàn vũ" gây bất ngờ cho khán giả khi thông báo phát sóng mùa mới vào tháng 11 năm nay.

Vở kịch “Những thân thể nhiễm độc” dẫn dắt khán giả dõi theo câu chuyện của bà Trần Tố Nga, một người phụ nữ Việt Nam cả đời dấn thân vào nhiều cuộc chiến, từ chiến tranh Việt Nam, cho tới vụ kiện lịch sử về chất độc màu da cam…Vở kịch đã được công diễn tại Festival Avignon danh giá.

Trong tháng 10 và tháng 11/2024, Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ biểu diễn 2 vở hài kịch "Bệnh sĩ" và “Mặc cha sự đời” (hay "Ả cave nhà hàng Maxim").

70 năm lịch sử của Đài Hà Nội gắn với nhiều sự kiện, dấu ấn văn hoá nghệ thuật đặc sắc của Thủ đô. Cùng điểm qua những dấu ấn đáng nhớ của Đài Hà Nội trong lòng nghệ sỹ và khán giả, thính giả, độc giả theo dõi Đài trên cả nước.

Ngày 11/10, Công ty quản lý của diễn viên Nobuyo Oyama - người lồng tiếng cho series phim hoạt hình Nhật Bản Doraemon được nhiều thế hệ trẻ em yêu thích, đã qua đời ở tuổi 90.

Mới đây nhất, tổ chức Miss Grand International đã rút về Thái Lan và lên tiếng về nhiều rắc rối khi ở Campuchia. Đây được cho là sự cố hy hữu chưa từng xảy ra tại lịch sử các cuộc thi sắc đẹp.