Thái Lan: 13 người chết trong vụ cháy hộp đêm
(HanoiTV) - Ít nhất 13 người chết ở Thái Lan trong vụ cháy hộp đêm gần thành phố du lịch Pattaya (miền đông) vào đêm thứ Năm đến thứ Sáu, một trong những thảm họa chết chóc nhất kể từ năm 2009.

Một báo cáo từ cứu trợ địa phương cho biết có 13 người chết - 4 phụ nữ và 9 người đàn ông - và 41 người bị thương, 14 người nghiêm trọng. Các nạn nhân thiệt mạng trong độ tuổi từ 17 đến 49. Trong số nạn nhân không có người nước ngoài nào.
Một đoạn video họ chia sẻ cho thấy tòa nhà chìm trong biển lửa, từ đó một số người cố gắng thoát ra ngoài, quần áo bốc cháy, giữa làn khói đen dày đặc. Những hình ảnh khác do truyền thông Thái Lan công bố cho thấy nội thất cháy đen của hộp đêm, nơi bàn ghế nằm la liệt trên mặt đất. Vài giờ sau vụ cháy, tòa nhà một tầng đã được các kỹ sư kiểm tra vì lo ngại mái nhà sẽ sập. Một trong những nạn nhân đã qua đời là ca sĩ chính của một ban nhạc đang biểu diễn vào đêm hôm đó.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha cho biết: “Tôi đã yêu cầu các cơ quan liên quan tối qua điều tra và xúc tiến việc bồi thường, hỗ trợ cho các nạn nhân".
Các quy tắc an toàn phòng cháy cơ bản thường bị bỏ qua ở Thái Lan, một điểm đến phổ biến của du khách phương Tây và châu Á, gần đây đã nới lỏng các yêu cầu nhập cảnh để hồi sinh ngành du lịch, vốn đã bị đình trệ trong đại dịch coronavirus.
Vào ngày 1 tháng 1 năm 2009, một vụ hỏa hoạn tại một hộp đêm ở Bangkok, Santika, đã giết chết 67 người, trong đó có ba người Singapore, một người Nhật Bản và một người Miến Điện. Nhiều du khách phương Tây đã bị thương. Ngọn lửa bắt đầu do pháo hoa bắn ra khi ban nhạc rock "Burn" đang biểu diễn. Chủ sở hữu của cơ sở đã bị kết án ba năm tù.














