Tháng Ba - mùa hoa của tuổi trẻ

Tháng Ba trở về, khe khẽ trong những cơn gió cuối xuân, rực rỡ trong sắc đỏ hoa gạo trải dài bên triền đê và thấm đẫm trong những cơn mưa phùn lất phất - thứ mưa mà người ta vẫn bảo là dành riêng cho hoài niệm. Tháng Ba - cũng là mùa hoa của tuổi trẻ.

Tuổi trẻ trong tháng Ba cũng như những ngày giao mùa, vừa còn chút rét ngọt của cuối đông, vừa đã le lói ánh nắng chớm hạ. Lòng người chẳng biết nên níu lại chút se lạnh hay vội vã lao mình vào những ngày rực rỡ phía trước.

Đó là khoảng thời gian của những hoài bão chớm nở, của những giấc mơ còn chưa kịp gọi tên, của những con đường rộng dài trước mắt nhưng vẫn chưa biết mình sẽ bước đi theo lối nào. Những ngày ngồi trên giảng đường, đôi mắt lơ đãng hướng ra cửa sổ, để rồi chợt thấy cánh chim chao liệng ngang trời, mà lòng bất giác khát khao những miền đất xa xôi. Là những chiều tan học, đạp xe thật chậm qua những con phố quen, cảm nhận từng cơn gió phả vào mái tóc, ngắm hàng cây đang thay lá mà lòng bỗng chùng xuống khi nhớ về ai đó từng đứng đợi dưới tán cây ấy.

Là những lần lạc bước giữa dòng người vội vã, chợt tự hỏi mình đang kiếm tìm điều gì giữa những tháng năm vừa rực rỡ, vừa chênh vênh. Khi ấy có những rung động đầu đời, những lá thư viết rồi chẳng bao giờ gửi, những ánh mắt chạm nhau nhưng không đủ can đảm để giữ lại lâu hơn một khoảnh khắc.

Tháng Ba của tuổi trẻ là những lời tỏ tình còn ngập ngừng chưa kịp nói, là ánh mắt vụng về lặng lẽ dõi theo một bóng hình xa xăm. Là những lần giận hờn vô cớ, nhưng rồi cũng chẳng thể giận lâu vì trong lòng vẫn còn quá nhiều thương mến. Là những ngày ta tập lớn, tập bước qua những tổn thương, tập buông bỏ những điều không còn thuộc về mình, để rồi nhận ra rằng tuổi trẻ đẹp nhất không phải là khi ta có tất cả, mà là khi ta còn có thể mơ mộng, còn có thể tin yêu.

Tháng Ba tuổi trẻ của tôi gắn với những ngày đi tình nguyện. Màu áo xanh trở thành một phần ký ức không thể phai mờ, như sắc trời trong những buổi sáng đầy nhiệt huyết, như màu lá non đang vươn mình trong nắng sớm. Đó là những ngày tôi cùng bạn bè khoác lên mình chiếc áo đoàn, háo hức lên đường đến những vùng đất xa, mang theo những nụ cười, những cái nắm tay ấm áp và cả niềm tin vào những điều tốt đẹp. Những con đường đất đỏ lưu giữ bước chân tuổi trẻ, những ngôi trường nhỏ cheo leo giữa lưng chừng núi, nơi ánh mắt trẻ thơ sáng lên niềm vui khi đón nhận một cây bút hay cuốn sách còn thơm mùi giấy.

Là những mái nhà đơn sơ, nơi có bà cụ già run run nắm tay chúng tôi, mắt rưng rưng khi nhận món quà nhỏ. Là những ngày dãi nắng dầm mưa, khi bàn tay lấm lem vì trộn vữa, khi chiếc áo lấm bụi nhưng trong tim vẫn ngập tràn niềm vui vì đã góp một phần nhỏ bé để giúp đỡ ai đó. Tháng Ba tình nguyện là những đêm đốt lửa trại giữa trời sao, nơi tiếng hát vang lên giữa vòng tay bè bạn, nơi lòng người như gần nhau hơn, không còn khoảng cách của những vùng quê xa lạ. Những buổi tối quây quần bên nhau, những câu chuyện không đầu không cuối cứ thế nối dài, rồi bất giác lặng im, ngước nhìn vầng trăng tròn lơ lửng trên đỉnh núi xa.

Tháng Ba cũng là tháng của những cuộc chia tay. Những người bạn từng kề vai suốt những năm tháng học trò, từng cùng nhau vẽ nên bao giấc mơ tương lai, để rồi một ngày mỗi người một lối. Những trang vở viết vội những dòng lưu bút, những cái ôm thật chặt, những lời chúc bình yên... tất cả rồi sẽ trở thành một phần ký ức mãi mãi không phai.

Nhưng tháng Ba không chỉ là tháng của những cuộc chia xa, mà còn là tháng của những khởi đầu. Một hành trình mới, một giấc mơ mới và một phiên bản trưởng thành hơn của chính ta. Ta rời xa những ngày cũ để mạnh mẽ hơn, để dám yêu, dám sai và dám đi hết con đường mà mình đã chọn.

Tháng Ba của tuổi trẻ là như thế - có chút nắng, chút mưa, chút nhớ thương và vô vàn điều đẹp đẽ để một ngày ngoảnh lại, ta biết rằng mình đã sống hết mình, đã yêu và đã mơ không chút ngần ngại…

Linh Châu

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Phê duyệt phương án thi tuyển kiến trúc cầu Ngọc Hồi; 880 tỷ đồng xây cầu vượt nút giao đường Lê Trọng Tấn; Giá vé máy bay nội địa tăng mạnh dịp lễ 30/4-1/5;... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.

Giá vàng đứng yên, một số đơn vị hết vàng để bán; Doanh nghiệp điện tử Việt Nam trước sức ép thuế quan; Tesla hoãn ra mắt xe điện giá rẻ tại Mỹ;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.

Hợp đồng mua bán chung cư phải theo mẫu của Nhà nước; Nhiều dự án NƠXH sẽ mở bán từ nay đến cuối năm; Nộp thêm 5,4% ngân sách khi chậm nộp tiền sử dụng đất... là một số nội dung đáng chú ý trong Bản tin Nhà đất và Đầu tư hôm nay.

Tháng Tư, mùa đi ngang phố bằng những đóa loa kèn trắng tinh khôi, bằng nắng vàng rải nhẹ trên mái hiên, bằng tiếng ve lưa thưa khẽ gọi hè về. Trong một buổi chiều mỏng nắng, có người ngồi lặng im trong quán cà phê quen, mở một cuốn sách cũ. Những dòng chữ như lạ, như quen. Rồi bất chợt, cô thấy mình… cũng giống như cuốn sách ấy.

Có thể nói, sách đối với người cao tuổi như một người bạn, người tri kỉ, giúp mang lại tinh thần thư thái. Đồng thời, sách cũng giúp người cao tuổi có thêm kiến thức về sức khỏe, biết vận dụng kiến thức đó trong chăm sóc sức khỏe bản thân.

Trong bối cảnh nhiều địa phương còn chật vật tìm giải pháp vực dậy thị trường lao động, ngay từ đầu năm 2025, Hà Nội đã ghi nhận những con số rất đáng chú ý về kết quả giải quyết việc làm. Điều quan trọng hơn nằm ở cách thành phố đang dần “thiết kế lại” thị trường lao động: hiệu quả hơn, linh hoạt hơn và công bằng hơn.