Thày trò Kiatisak thua đau phút bù giờ
(HanoiTV) - HAGL chơi rất nỗ lực nhưng đã để thua đáng tiếc trước Jeonbuk với tỷ số 0-1 vào phút bù giờ cuối. Đây là thất bại thứ 2 của HAGL tại AFC Champions League.
Phát biểu sau trận thua 0-1 trước Jeonbuk Hyundai Motors , HLV Kiatisak tỏ ra tiếc rẻ về thất bại của đội nhà khi cho rằng HAGL đã không may mắn.

HLV Kiatisak (HAGL) phát biểu sau trận đấu. Ảnh: VFF
Ông nói: “HAGL phòng ngự khá tốt dù có một vài sai sót và thua ở những giây cuối cùng. Đây là kết quả không may mắn cho đội bóng chúng tôi. HAGL phải chiến đấu với một đội bóng lớn, đội mạnh nhất. Chúng tôi đã có học hỏi được rất nhiều sau trận đấu này. HAGL đã đi một nửa chặng đường và điều quan trọng nhất là chúng tôi vẫn tiếp chiến đấu. HAGL tiếp tục hướng về trước để đi hết chặng đường còn lại.
Điểm yếu của HAGL là không chiến vì đa phần các cầu thủ đều nhỏ và chỉ có số ít cầu thủ ngoại là có thể hình to cao trong lúc đó cả 11 cầu thủ của Jeonbuk Hyundai Motors đều có thể hình rất tốt. Điểm mạnh của chúng tôi là phối hợp, kiểm soát bóng trong phạm vi hẹp. Sau trận đấu này, chúng tôi học được nhiều thứ từ Jeonbuk Hyundai Motors như bóng dài, bóng bổng.. chứ không chỉ riêng gì về vấn đề sở hữu bóng”.
Trước trận đấu Jeonbuk Hyundai được đánh giá cao hơn, Jeonbuk là đội chơi chủ động ngay từ đầu hiệp 1 và cầm bóng nhiều hơn. Phút thứ 12, đội bóng tới từ Hàn Quốc bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số sau pha sai lầm của Tuấn Anh nhưng thủ môn Tuấn Linh đã xuất sắc cứu thua.
Trong suốt hiệp 1, các học trò HLV Kiatisak chỉ kiểm soát bóng khoảng 25%. Trong hiệp đấu này, HAGL chủ yếu chờ đợi cơ hội phản công. Họ đã có một vài cơ hội nhưng các cầu thủ ở tuyến trên đã xử lý thiếu chính xác.

HAGL đã có một trận đấu đầy nỗ lực trước nhà ĐKVĐ Hàn Quốc. Ảnh: thethaovanhoa.vn
Sang đến hiệp 2, HAGL thi đấu có phần chủ động hơn. Jeonbuk đã đẩy cao đội hình gây sức ép từ sớm và cũng tạo ra không ít cơ hội nhưng thủ môn Tuấn Linh đã chơi xuất sắc để giữ cho khung thành của HAGL không bị thủng lưới.
Giữa hiệp 2 là khoảng thời gian HAGL chơi chắc chắn, chủ động hơn và tạo ra được một số cơ hội. Công Phượng đã có những pha dứt điểm đáng chú ý nhưng chưa đủ khó để đánh bại thủ môn của Jeonbuk.
Bất ngờ xảy ra vào phút bù giờ thứ 3, khi mà các CĐV đã bắt đầu nghĩ về một trận hòa thì Jeonbuk lại có bàn thắng do tiền đạo mới vào sân Seon Min lập công.
Chung cuộc, HAGL để thua 0-1 trên sân Thống Nhất trước Jeonbuk. Đây là kết quả có phần đáng tiếc với thày trò HLV Kiatisuk.














