Thể thao Việt Nam giành thêm vé dự Olympic Paris 2024

Chỉ trong sáng nay 21/4, tin vui liên tiếp đến với thể thao Việt Nam từ Giải đua thuyền vô địch Châu Á và vòng loại Olympic đang diễn ra tại Nhật Bản và Hàn Quốc, 2 VĐV của Việt Nam giành vé dự Olympic Paris 2024 ở các môn canoeing và rowing.

Trong phần thi chung kết thuyền đơn nữ C1 200m vào sáng nay 21/4 tại vòng loại đua thuyền canoeing Olympic châu Á đang diễn ra tại Nhật Bản, Nguyễn Thị Hương xuất sắc về đích thứ 2 với thời gian 49 giây 351, qua đó chính thức giành vé tham dự Olympic 2024. Đây cũng là lần đầu tiên canoeing Việt Nam giành tấm vé dự Thế vận hội thể thao lớn nhất hành tinh. Với cá nhân Nguyễn Thị Hương, thành tích này là thành quả xứng đáng sau rất nhiều năm nỗ lực tập luyện, thi đấu cho canoeing Việt Nam.

Nguyễn Thị Hương về nhì nội dung canoeing 200m tại Nhật Bản. Nguồn: TTVN

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Hương là VĐV thấp nhất của đua thuyền Việt Nam với chiều cao khiêm tốn 1m51. Với chiều cao đó còn khó vượt qua những tuyển chọn chứ chưa nói đến thành tích cao. Bởi bộ môn đua thuyền đòi hỏi phải có chiều cao cũng như sải tay dài để có thể lợi chèo. Thế nhưng với ý chí bền bỉ cùng nỗ lực tập luyện đã đưa Hương đến đỉnh vinh quang và mang về những tự hào cho thể thao nước nhà. VĐV người Vĩnh Phúc sinh năm 2001, ngay từ nhỏ đã sớm bộc lộ niềm đam mê thể thao. Năm 14 tuổi, Hương đã giành HCV môn đẩy gậy ở Hội khoẻ Phù Đổng của tỉnh. Chính thành tích này đã giúp cô lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch. Đó cũng là bước đà để Nguyễn Thị Hương phấn đấu và nỗ lực để rồi đến năm 2021 đã đem về cho thể thao Việt Nam 5 HCV môn Canoeing trong đó có 3 tấm HCV cá nhân.

Phạm Thị Huệ dành suất dự Olympic Paris sau thành tích xuất sắc ở môn rowing đơn nữ hạng nặng diễn ra tại Hàn Quốc. Nguồn: TTVN

Ngay sau thành tích của Nguyễn Thị Hương, cũng trong sáng 21/4, Phạm Thị Huệ về đích thứ 5 nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng môn rowing ở giải châu Á tại Hàn Quốc, qua đó giành tấm vé tiếp theo tham dự Olympic Paris 2024. Đây được xem là kỳ tích đặc biệt bởi nội dung thuyền hạng nặng rất khó và cũng không phải là thế mạnh của thể thao Việt Nam. Như vậy, cả hai môn canoeing và rowing đều đã có vé dự Olympic Paris 2024 tại Pháp diễn ra vào tháng 7 tới.

Tính tới thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam đã có 9 suất chính thức tham dự Olympic Paris là VĐV Nguyễn Thị Thật của ĐT xe đạp, Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền của ĐT bắn súng, Võ Thị Kim Ánh ĐT boxing, Nguyễn Huy Hoàng ĐT bơi lội, Trịnh Văn Vinh ĐT cử tạ, Nguyễn Thùy Linh ĐT cầu lông, và 2 suất chính thức trong sáng nay 21/4 của VĐV Nguyễn Thị Hương môn canoeing, Phạm Thị Huệ môn rowing của ĐT đua thuyền.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

U23 Iraq và U23 Indonesia đều tung ra đội hình tốt nhất ở trận đấu quyết định giành chiếc vé thứ 3 đến Olympic Paris 2024 của khu vực châu Á. Ở cuộc đối đầu này, dù U23 Iraq được nhận định cao hơn, nhưng U23 Indonesia vẫn chơi tấn công phủ đầu đối thủ ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên.

Lượt trận đầu tiên của lượt đi giải bóng đá nữ VĐGQ 2024 - Cúp Thái Sơn Bắc đã diễn ra trận đấu giữa Hà Nội I với Than Khoáng sản Việt Nam. Cả hai đội đều được xem là ngang tài ngang sức vì đều có lực lượng mạnh và cùng được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch năm nay.

Sáng 3/5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng HLV Kim Sang Sik đã đạt được sự đồng thuận và đôi bên đi đến thống nhất với các nội dung liên quan đến vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam và U23 Việt Nam. Lễ ký kết hợp đồng và công bố sẽ được tổ chức vào ngày 6/5/2024 tới đây. Như vậy, trải qua hai đời HLV trước đó với thành công của ông Park Hang Seo và thất bại của Troussier, liệu ở lần thứ ba cùng cựu HLV trưởng CLB Jeonbuk Huyndai Motors, kết quả với bóng đá Việt Nam sẽ thế nào?

Trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2024 giữa U23 Indonesia và U23 Iraq không chỉ là trận đấu mang tính chất phân định thứ hạng mà nó còn tìm ra chủ nhân của tấm vé thứ 3 đại diện cho châu Á tới Olympic Paris vào mùa hè năm nay.

Ngọn lửa Olympic đã sắp đến Paris, thành phố đăng cai Olympic 2024, khi đang trong hành trình vượt qua biển Địa Trung Hải.

Tâm điểm của quần vợt thế giới tuần này là giải Madrid Master 1000 – nơi mà các tay vợt trứ danh của nước chủ nhà thường lên ngôi trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, năm nay, chắc chắn người hâm mộ banh nỉ sẽ không được chứng kiến điều đó, bởi không có tay vợt Tây Ban Nha nào vòng bán kết.