Tiếp sức | Địa chỉ từ thiện | 06/07/2024

Nhằm hỗ trợ các thí sinh trong những ngày thi tốt nghiệp THPT căng thẳng, Hội Chữ thập đỏ xã Đốc Tin và Hội Chữ thập đỏ huyện Mỹ Đức cùng các đoàn viên thanh niên, Hội phụ nữ xã Đốc Tín đã tổ chức hoạt động nấu cơm miễn phí cho các thí sinh đi thi. Đây là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, là lời động viên tinh thần, khích lệ các em cố gắng hết mình trong kỳ thi.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

“Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo do Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động. Nhờ vậy, nhiều phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố đã có được những ngôi nhà mới khang trang, ấm áp nghĩa tình, giúp chị em phụ nữ nghèo có thêm động lực để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống

Cơn bão số 2 cuối tháng 7 vừa qua đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất, Ứng Hòa và Mỹ Đức. Với tinh thần tương thân, tương ái, Hội Chữ thập đỏ các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm đã tích cực hỗ trợ lương thực, tiền mặt cho người dân.

Tháng 7, người với người như thêm gắn bó trong niềm biết ơn sâu sắc các thế hệ đi trước, những người đã chiến đấu, hy sinh và cống hiến xương máu của mình cho độc lập dân tộc, cho tự do và thống nhất Tổ quốc.

Để khắc phục hậu quả nặng nề do chất độc hóa học dacam/dioxin gây ra, 20 năm qua, Hội nạn nhân chất độc dacam/dioxin Thành phố Hà Nội đã vận động các nguồn lực trong và ngoài nước để giúp đỡ, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

"Giọt hồng hè Đan Phượng" là chủ đề của buổi hiến máu tình nguyện do Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện Đan Phượng phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Tri ân và tặng quà cho người có công, gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ mà đó còn là trách nhiệm. Hoạt động này giúp gắn kết tình cảm, tạo nên sự đoàn kết, đồng thời, qua đây còn góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống “ Uống nước nhớ nguồn”.