Tiểu thuyết 'Hơn cả tình yêu' (phần 9) - Nguyễn Trường

Thành mê đắm Dung đến mức liên tiếp đến nhà tìm cô nhưng không lần nào gặp được. Dù chưa lần nào được nói chuyện riêng với Dung, nhưng Thành luôn tự đắc và suy luận rằng cô cũng thích mình nên anh đã về thưa chuyện tình cảm này với cha mẹ. Từ đây, sóng gió lại bắt đầu đến với Dung.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thành mê đắm Dung đến mức liên tiếp đến nhà tìm cô nhưng không lần nào gặp được. Dù chưa lần nào được nói chuyện riêng với Dung, nhưng Thành luôn tự đắc và suy luận rằng cô cũng thích mình nên anh đã về thưa chuyện tình cảm này với cha mẹ. Từ đây, sóng gió lại bắt đầu đến với Dung.

Sự xuất hiện của nhân vật Thành - con trai Bí thư Tám đã mở ra một chuỗi sự kiện cho sự tác hợp tình cảm giữa hai gia đình của Thành và Dung. Vẻ đẹp và sự khéo léo của Dung không những khiến các anh thanh niên như Thành say mê mà đến cả mẹ của các anh cũng muốn nhắm cô làm con dâu.

Cứ ngỡ khi sống đúng với danh phận Hoàng Lan - con gái ông Năm, đời Dung sẽ tươi sáng hơn, nhưng số phận oái oăm không buông tha cô. Sự tủi nhục, uất hận ấy, cô chỉ biết ôm lấy không dám chia sẻ với ai.

Cuộc sống của Dung đã khác hẳn so với ngày trước. Dù vậy, trong lòng Dung vẫn cảm thấy khó có thể thích nghi và cô chỉ luôn nghĩ đến Thu. Cô quyết đi tìm thăm anh. Liệu Dung có tìm được Thu hay không?

Ở phần 5 của cuốn tiểu thuyết, sự ra đi của Thu đã một lần nữa khiến Dung bị bỏ lại một mình, cô đơn giữa cuộc đời khó khăn, vất vả. Thu bị buộc cho cái tội ăn cắp một cách vô lí, nhưng không minh oan vì anh biết sẽ không có ai tin mình, vậy nên anh chấp nhận nghỉ việc. Phút giây chia lý giữa Thu và Dung là những giây phút của tình yêu đôi lứa, đầy sự rung cảm và nhiệt thành. Những ngày không có Thu, cuộc sống tại nhà ông Năm của Dung sẽ ra sao?

Tình cảm của Thu và Dung bắt đầu nảy nở. Dung giờ đây đã lớn hơn, xinh đẹp, vóc dáng cân đối khiến bao người phải ngưỡng mộ. Út Trung - con trai ông bà Năm cũng không thể cưỡng lại trước vẻ đẹp ấy. Vì có tình cảm với Dung nên anh liên tục gây sự với Thu. Biết Dung thân thiết với Thu, anh đã đánh Thu vô cớ và còn đổ cho Thu tội ăn cắp đồng hồ quý với mấy mét vải kate trắng của cha mẹ mình.