Tìm kiếm
Xu hướng
Theo dõi Hà Nội On
Chuyên mục
Liên hệ đường dây nóng (bấm để gọi)
Tòa soạn
0865.116.699 (hotline)
0865.116.699
Bản quyền thuộc về Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội Giấy phép số: Số 63/GP-TTDT, cấp ngày 10/05/2023
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI
Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng-Phường Láng-Hà Nội
Giám đốc: NGUYỄN THANH LIÊM
Phó Giám đốc: Nguyễn Kim Khiêm, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thành Lợi
33 kết quả phù hợp với "Cúc họa mi"
Có những buổi sáng mùa đông tưởng như rất bình thường, vậy mà chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi cũng đủ khiến ta lặng đi, rồi bất giác thấy lòng mình ấm áp hơn rất nhiều.
Mỗi lần tháng 11 gõ cửa, Hà Nội lại dịu dàng hơn, mềm mại hơn bởi sắc trắng tinh khôi của cúc họa mi - loài hoa nhỏ bé mà kỳ lạ thay, cứ xuất hiện là khiến lòng người chùng lại, bâng khuâng trước những kỷ niệm tưởng đã ngủ yên.
Khi những cơn gió đầu đông khẽ thổi, Hà Nội lại bừng lên sắc trắng mong manh của cúc họa mi. Từ những cánh đồng Tây Tựu, Nhật Tân, cúc họa mi theo chân người xuống phố, làm dịu đi nhịp sống hối hả.
Khi Hà Nội vào mùa hoa cúc, các vườn hoa, ngõ phố, con đường trở nên rộn ràng, tấp nập khi du khách tìm đến để chụp hình check in cùng cúc họa mi.
Năm nay, cúc họa mi - sứ giả của mùa đông xuống phố muộn và cũng thưa vắng hơn, nhưng hình ảnh những gánh hàng hoa cũng tạo ấn tượng đẹp đối với nhiều người.
Những ngày này, Hà Nội bắt đầu có cúc họa mi. Trên những con đường Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Thụy Khuê, Thanh Niên hay giữa lòng phố cổ, cúc họa mi e ấp trong những giỏ, những thúng con con làm ngây ngất những người Hà Nội.
Sau bão số 3, người dân tại làng hoa Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) thiệt hại nặng nề khi cúc họa mi – loại hoa đặc trưng của mùa đông, mất mùa.
Những ngày thu dịu mát ở Sài Gòn, một người bước vào văn phòng, bất ngờ nhận một bó cúc họa mi được người bạn cất công mang từ Hà Nội vào gửi tặng. Nhìn sắc trắng giản dị của bó hoa, lòng ai đó không khỏi bồi hồi nhớ về khoảng đời niên thiếu nhiều mộng mơ ở Thủ đô.
Đầu tháng 9, nước sông Hồng lên cao, nhiều diện tích trồng cúc họa mi ngoài bãi ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, bị mất trắng, nên thay vì cuối thu, người trồng hoa Hà Nội đang chăm hoa cho vụ đông.
Vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 cúc họa mi bắt đầu bung nở. Loài hoa khoe sắc trắng tinh khôi, báo hiệu mùa đông đã đến. Không biết từ bao giờ, mùa cúc họa mi ở Hà Nội lại thu hút khách du lịch đến thế. Nếu như trước đây, cứ đến mùa này, người Hà Nội thường làm quà cho người thân ở khắp mọi miền đất nước bằng những bó họa mi xinh xắn thì nay những vườn cúc họa mi lại làm nên thương hiệu cho du lịch Hà Nội, thu hút du khách bốn phương về với Thủ đô vào tiết trời cuối thu đầu đông này.
Những ngày đầu tháng 11, trên các tuyến phố Thủ đô đâu đâu cũng ngập tràn sắc trắng tinh khôi của mùa hoa cúc họa mi. Nhiều chị em Hà thành tranh thủ rủ nhau xuống phố hay tìm đến các vườn hoa để lưu giữ những bức ảnh đẹp nhất với loài hoa báo hiệu mùa đông về.
Vẻ đẹp của loài hoa cúc họa mi trong những ngày mùa thu Hà Nội luôn làm say đắm lòng người. Tranh thủ những ngày cúc họa mi đang nở rộ, nhiều chị em đã rủ nhau xuống phố để cùng lưu giữ những bức ảnh đẹp nhất với loài hoa báo hiệu mùa đông đang về.
Hà Nội được nhiều người ví là "thành phố 12 mùa hoa" bởi mỗi khoảng thời gian trong năm đều có một loài hoa đặc trưng, như mùa xuân có hoa đào, hoa ban, mùa hạ có hoa loa kèn, hoa sen. Giai đoạn giao mùa từ thu sang đông là thời điểm cúc họa mi nở. Đi ngắm hoa, chụp ảnh cùng hoa dần trở thành một nét văn hóa trong đời sống tinh thần của người Hà Nội.
Hà Nội 12 tháng, 12 mùa hoa. Mùa nào hoa nấy. Và năm nay cũng vậy, tháng 11, người dân Hà Nội lại chuẩn bị chào đón một mùa cúc họa mi, loài hoa báo hiệu mùa đông sắp sang.
Trong tiết trời se lạnh của mùa thu, những chiếc xe chở cúc họa mi - loài hoa mang một màu trắng muốt đến tinh khôi - lại len lỏi trên từng con đường góc phố Thủ đô, tạo thêm cho mùa thu Hà Nội vẻ đẹp lãng mạn riêng có.
Cúc họa mi đã trở thành một đặc trưng của Hà Nội mỗi dịp chớm đông, sắc trắng của cúc họa mi làm xao xuyến lòng người. Mỗi mùa hoa nở chỉ kéo dài khoảng vài tuần ngắn ngủi, bởi thế dường như chẳng ai muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc tinh khôi, đẹp đẽ của loài hoa này.
Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp đầu tháng 11, khi những cơn gió heo may lan tỏa khắp phố phường Thủ đô cũng là lúc báo hiệu một mùa hoa cúc họa mi lại về. Đây cũng là dịp để những thiếu nữ Hà Thành rủ nhau đến những vườn hoa cúc họa mi để lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất tuổi thanh xuân.
Cúc họa mi Nhật Tân
(HanoiTV) - Sắc trắng tinh khôi của loài hoa cúc họa mi như tô điểm thêm nét duyên dáng của người con gái Hà thành, nhẹ nhàng và thướt tha trong những làn gió heo may.
(FM90) - Chương trình "Tình yêu Hà Nội" được phát sóng vào lúc 10h00 - 11h00 các buổi sáng thứ 2 - 4 - 6 - Chủ Nhật hàng tuần trên Hà Nội FM tần số 90MHz.
(HanoiTV) - Những ngày này, nhiều bạn trẻ đang háo hức được chụp ảnh cùng cúc họa mi, loài hoa yêu thích của nhiều người trong những năm gần đây ở Hà Nội. Tại các nhà vườn ở Nhật Tân (Tây Hồ) luôn đông đúc người đến chụp ảnh với cúc họa mi.
(HanoiTV) - Chẳng biết từ bao giờ, vẻ đẹp tinh khôi của những cánh hoa cúc họa mi đã trở thành một thứ đặc sản của Hà Nội những ngày cuối thu, khiến bao tâm hồn ngất ngây xao xuyến.
(HanoiTV) - Trong trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam, những thiếu nữ nước ngoài nhẹ nhàng khoe sắc bên vẻ đẹp cúc họa mi đầy duyên dáng.
(FM90) - Chương trình "Tình yêu Hà Nội" được phát sóng vào lúc 10h00 - 11h00 sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên Hà Nội FM tần số 90MHz.
(HanoiTV) - Bắt đầu vào vụ thu hoạch hoa cúc họa mi ở Nhật Tân, các nhà vườn được mùa, hoa được giá và dịch vụ cho thuê chụp ảnh cũng nở rộ, thu hút đông người tìm đến.
(HanoiTV) - Như một lời hẹn trước, cứ vào độ cuối Thu đầu Đông, giới trẻ Hà Thành lại nô nức rủ nhau đến cánh đồng cúc họa mi tại Thảo Nguyên Hoa (Long Biên) để lưu giữ cho mình những khoảnh khắc đẹp nhất bên loài hoa mỏng manh, tinh khôi.