9 kết quả phù hợp với "phần 8"
Tiểu thuyết 'Mảnh đất lắm người nhiều ma' (phần 8) - Nguyễn Khắc Trường
Mối tư thù giữa hai dòng họ Vũ Đình và Trịnh Bá ngày càng căng thẳng. Việc ông Hàm đào mồ mả để trả thù đã bị bại lộ. Liệu cuộc đời ông Hàm sẽ gặp phải những hệ luỵ gì? Những người liên quan đến ông trong gia đình sẽ gặp phải những rắc rối ra sao?
Tiểu thuyết ‘Búp sen xanh’ (phần 8)- Sơn Tùng
Sau nhiều lần đi thi, ông cử Nguyễn Sinh Sắc đã đỗ cuộc thi hương chức danh Phó bảng. Hồi hương sau khi đỗ quan lớn, ông được dân làng và hội đồng hương đón rước trịnh trọng kiệu vọng chiếu hoa, dân làng góp nhau dựng nhà. Nhưng với bản tính liêm minh, đức hạnh, ông Sắc không hề thấy vui vì sự trịnh trọng này.
Hồi ức “Đại tướng Võ Nguyên Giáp đường tới Điện Biên Phủ” (phần 8) - Hữu Mai
Sau một thời gian lắng xuống trước khó khăn về kinh tế, chiến tranh Đông Dương một lần nữa lại bùng nổ gây sóng gió trong Chính phủ và dư luận quần chúng. Tình thế này khiến cho Pháp buộc phải cấp tốc tăng cường quân sự và lựa chọn những giải pháp không có lợi cho chúng. Nắm bắt thời cơ địch chưa kịp chuẩn bị phòng ngự, Bác cùng Bộ Chỉ huy của ta đã lên kế hoạch mở các chiến dịch nhắm vào trung du.
Tiểu thuyết ‘Mùa lá rụng trong vườn’ (phần 8) - Ma Văn Kháng
Lý - cô con dâu thứ của gia đình ông Bằng được nhà văn Ma Văn Kháng khắc họa đậm nét. Chị là người phụ nữ cá tính, có đời sống nội tâm phong phú, khi dịu dàng đáng yêu, lúc lại đanh đá đến mức tàn nhẫn. Cuộc hôn nhân giữa Lý và Đông – con trai thứ của ông Bằng bắt đầu từ sự ngưỡng mộ của một cô thợ may với chàng sỹ quan quân đội. Sau chiến tranh, trở về cuộc sống đời thường, cuộc hôn nhân của họ rạn nứt với bao mâu thuẫn nảy sinh.
Tiểu thuyết ‘Chuyện tình Khau Vai’ – Nguyễn Thế Kỷ (Phần 8)
Tiểu thuyết ‘Chuyện tình Khau Vai’ đã đưa người đọc đến một quan niệm toàn vẹn, sâu sắc về con người, về những suy nghĩ trăn trở trước cuộc sống. Các nhân vật trong tác phẩm được nhìn ở nhiều vị thế, ở mối quan hệ đa chiều với xã hội, với họ tộc, với tập tục, với gia đình và với chính mình. Bao ngổn ngang hỗn độn đã đẩy cuộc sống, số phận của con người đến trước những bi kịch, bi tình không ai muốn và không ai giống ai. Với khả năng kể chuyện, miêu tả hiện thực đời sống cả bề rộng không gian lẫn bề sâu tính cách nhân vật, ‘Chuyện tình Khau Vai’ đã làm cho bóng hình cuộc đời con người hiện hữu như thực giữa đời. Mời quý thính giả cùng lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết ‘Chuyện tình Khau Vai’ của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, qua giọng đọc Kim Yến.
Tiểu thuyết "Ngõ hẻm" Phần 8 - Nguyễn Đình Lạp
Nhà văn Nguyễn Đình Lạp là một trong những nhà văn có tài trong việc khai thác đề tài cuộc sống của những người dân nghèo nơi thành thị. Đó cũng là cách để ông phản ánh biết bao lối sống, nếp nghĩ lạc hậu, mê tín dị đoan đã nhấn chìm cuộc sống của những người dân nghèo. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả lắng nghe phần 8 tiểu thuyết "Ngõ hẻm" qua giọng đọc Kim Yến.
Tiểu thuyết "Ngoại ô" (Phần 8)
Nhà văn đã đi vào khai thác một đề tài tương đối mới mẻ. Cuộc sống rất nghèo thành thị trước cách mạng. Dù khai thác ở khía cạnh nào đi nữa, "Ngoại ô" vẫn cho thấy được tình người ấm áp.
Hồi ức "Tôi và tuổi thơ" (phần 8)
<p>Khi bắt tay vào viết cuốn hồi ức, nhà văn Lê Bá Thự đã ấp ủ đề tài hàng chục năm. Với bút pháp chân thực, tác giả đã kể lại những gì đã chứng kiến. Chính vì vậy cuốn sách trở nên gần gũi, thân quen với độc giả.</p>
Tác phẩm "Cuộc chia ly trên bến nhà Rồng" (phần 8)
<p>Chàng thanh niên yêu nước trỏ lại Sài Gòn để tìm cách lên đường sang Pháp. Anh đã sống với những người lao động cần lao ở bên bến cảng Sài Gòn, sống bên gia đình Út Huệ, sự yêu thương của mọi người càng nuôi dưỡng trong anh khát vọng ra đi tìm cứu nước.</p>