Tôi tuổi teen: Duy Bảo rơi lệ vì được bố ủng hộ âm thầm
(HanoiTV) - Cấm đoán và khắt khe nhưng bố của Duy Bảo vẫn âm thầm, đồng hành cùng con và có nỗi lòng riêng của một người cha từng là VĐV.
Cha của Duy Bảo đã từng là VĐV võ thuật. Anh đã từng thi đấu và bị chấn thương. Nên anh lo sợ Bảo giống như mình.
Chị Quỳnh Hoa rơi lệ kể lại: "Thời gian đầu, tôi cũng cấm. Tiêu chí đầu tiên là phải đi học. Tôi dùng hình thức như đánh, rồi viết Bản cam kết cố gắng hết sức để học hành nhưng Duy Bảo vẫn chấp nhận ăn đòn và vẫn viết cam kết. Rồi Duy Bảo dành thời gian còn lại đi đá bóng.
Bất kỳ trận nào ra sân, tôi cũng đi xem và mỗi lần ngã như muối xát trong lòng”.

Niềm đam mê bóng đá không thể nào ngăn nổi bước chân của Bảo. “Cháu đi đá bóng với các anh trong khu đến tối mới về. Từ đấy ngọn lửa đam mê bóng đá, cháu tập ngày, tập đêm. Hiện cháu ở vị trí đội trưởng của U17 tại Câu lạc bộ Sài Gòn FC và giữ vị trí trung vệ”, Duy Bảo chia sẻ.
Sợ chấn thương và có những lúc cảm thấy nản nhưng Duy Bảo vẫn cố gắng. Duy Bảo cho biết đã chọn con đường này thì phải theo tới cùng. Ước mong trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.
Nghệ sĩ khách mời là ca sĩ Phương Thanh cũng đồng cảm với những suy nghĩ của Duy Bảo. Chị đã từng bị cấm khi theo nghiệp ca sĩ. Chỉ có duy nhất mẹ là người ủng hộ.

"Làm ba mẹ thì ai cũng đứng đằng sau con hết, tuy không nói ra”, Anh Trần Tuấn Tú. Tận sâu trong lòng anh cầu mong cho con trai Duy Bảo sẽ viết tiếp ước mơ dang dở của anh khi còn là VĐV võ thuật.
Cầu thủ Đình Trọng đã tiếp thêm ngọn lửa đam mê với Duy Bảo bằng câu nói: “So với chấn thương, nỗi sợ không được đá bóng lớn hơn rất nhiều”.
Trước đó, ở phần Teen học chất, chủ đề "Ham học", Duy Bảo đã thể hiện sự am hiểu kiến thức về toán, khoa học xã hội.














