Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng nhân dân
Bà H'Yam Bkrông vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hai lần, lần đầu vào năm 2011 khi ông về thăm xã Ea Kao và xuống tận buôn Tơng Jú để nắm tình hình đời sống của bà con.
Dịp ấy, bà H’Yam đã may một chiếc áo thổ cẩm tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lần hai vào năm 2017, bà H’Yam vinh dự gặp mặt Tổng Bí thư tại thủ đô Hà Nội và được Tổng Bí thư căn dặn nhiều điều.

Bà H'Yam Bkrông, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Dệt thổ cẩm Tơng Bông, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ: “Rất xúc động và thương tiếc. Một người lãnh đạo đất nước mà bình dị, gần dân như thế. Hôm đó, bác căn dặn: Thứ nhất, đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và dân tộc cả nước nói chung phải xây dựng khối đại đoàn kết, có đoàn kết thì mới thành công. Thứ hai, để phát triển kinh tế phải áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, góp phần xóa đói giảm nghèo. Thứ ba, bác dặn về phải tích cực bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh trật tự trong buôn làng”.
Trong chuyến thăm và làm việc tại xã Ea Kao năm 2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những chỉ đạo, định hướng quan trọng. Mỗi nhiệm vụ, Tổng Bí thư đều nêu ra giải pháp cụ thể.
Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Ea Kao đã vượt qua mọi khó khăn, về đích nông thôn mới năm 2014 và đang tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Ông Y Mnông Hmok, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, xúc động kể: “Bác Trọng về, bác căn dặn rất nhiều công việc, công tác chăm sóc đời sống của nhân dân trên địa bàn xã, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; căn dặn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phối hợp làm tốt công tác nhân sự. Bác nhấn mạnh về thái độ phục vụ nhân dân, không gây phiền hà”.
Người dân xã anh hùng Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, vinh dự đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về thăm trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018. Mọi kỷ niệm như mới hôm qua.
Bà con trong xã luôn dành tình cảm tốt đẹp cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cây sao Tổng Bí thư trồng tại Ngày hội nay được bà con nhân dân gọi tên thân thương là “cây bác Trọng”, cây đoàn kết.
Ghi nhớ lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân 49 dân tộc tỉnh Đắk Lắk nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc, nâng cao đời sống của nhân dân.


Mức giảm trừ gia cảnh và biểu thuế thu nhập cá nhân đang bộc lộ những bất cập khi chi phí sinh hoạt, lương tối thiểu tăng và thu nhập thực tế của người dân biến động mạnh, cần điều chỉnh để phù hợp với thực tế chi tiêu.
Trí tuệ nhân tạo AI không phải kẻ thay thế mà là công cụ hỗ trợ con người. Trong kỷ nguyên công nghệ, điều quan trọng không phải là lo sợ mất việc, mà là học cách thích nghi và làm chủ AI để trở thành những người dẫn đầu.
Vào giờ cao điểm, lực lượng CSGT thành phố Hà Nội đã xử lý rất nhiều phương tiện không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, thậm chí đi ngược chiều.
Một chiếc ô tô hiệu KIA Cerato nghi do mất lái đã lao vào nhà dân khiến 7 xe máy bị hư hỏng nặng.
Dù không được Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội chấp thuận tổ chức họp báo nhưng Công ty Chị Em Rọt đã lách luật và tổ chức dưới hình thức “Gặp gỡ thân tình Team CER Group và Truyền thông”. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội sau đó đã lập biên bản sự việc.
Lực lượng chức năng đã và đang tăng cường kết hợp nhiều biện pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả đảm bảo an toàn giao thông.
0