Trên từng cây số - Tập 7

Thoát khỏi vòng vây của phát xít Đức, Nikolai cùng chú Voivoda và đoàn quân của mình đi tìm nơi cất giấu vũ khí của quân Liên Xô đã giấu sau cuộc tấn công phòng tuyến Metaxas. Nơi này hiện đã bị quân Đức chiếm đóng nhưng vẫn không tìm thấy. Vì thế chúng canh gác tất cả các phía, chỉ duy nhất một lối vào không có lính canh đó lại chính là lối vào từ bãi mìn. Có hai cách bày ra trước mắt: Một là, tấn công trực diện với chúng; Hai là, vượt qua bãi mìn.

Tấn công trực diện, chắc chắn sẽ thua bởi chúng có vũ khí và cả một trung đội, hiến binh của chúng lại rất gần đó. Họ đành phải thực hiện cách thứ hai là vượt qua bãi mìn. Nhưng làm thế nào để đi qua bãi mìn dày đặc này?

Đúng lúc ấy, Kiro nghe thấy tiếng hí của con lừa, anh nghĩ ngay ra câu chuyện về con lừa của bà Kina, có thể dùng nó để đi qua bãi mìn. Mọi người đều cho rằng anh nói đùa, vì người còn chẳng đi qua nổi, nói gì đến lừa? Tuy nhiên đây là một con lừa rất đặc biệt. Khi lính Đức gom tất cả lừa và lùa chúng đi qua bãi mìn, chỉ còn mỗi con lừa này sống sót. Kể từ đó, ngày nào nó cũng đi từ đầu này sang đầu kia. Và người ta thường nói trí nhớ của loài lừa rất tốt. Nghe đến đây, mọi người quyết định thử dù chỉ một chút hy vọng.

Liệu con lừa có làm được như Kiro nói? Họ có thể lấy lại được vũ khí đã cất giấu?

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tận mắt chứng kiến hành vi sai trái của em trai, Phúc ra sức khuyên ngăn Thọ nhưng không thành. Do có tình cảm với Thương, Sinh nhiều lần nể mặt và bỏ qua cho ông Điểm, nhưng khi các hoạt động bất hợp pháp ở đầm cá khiến người dân cô cùng bức xúc, anh không thể tiếp tục đứng nhìn.

Phát hiện chồng đang thực hiện các hành vi sai trái ở đầm cá, Liên cố ngăn cản anh. Sau khi nghe phản ánh về đầm cá, Sinh cố gắng khuyên ông Điểm ngừng các hành động phạm pháp. Vì mối quan hệ với Thương, Sinh đành nể mặt ông Điểm và bỏ qua các sai phạm ở khu câu cá.

Được Sinh chống lưng, gia đình ông Điểm thầu được đầm cá của xã và mở khu câu cá giải trí. Gặp nhiều khó khăn trong việc kinh doanh, Thọ tìm đến Thiềm để nhờ giúp đỡ.

Không muốn bố chồng phải chịu vất vả ngoài vó bè, con dâu cả nhà họ Đặng cầu xin ông quay về nhà ở với con cháu. Góp nhiều công sức xây dựng lại từ đường nhà họ Đỗ, nhưng bà Hỗng vẫn không được dòng tộc công nhận. Mong muốn thêm tên con gái vào gia phả của bà cũng bị cả dòng họ phản đối.

Gặp lại ông Lái, bà Hỗng có cơ hội tâm sự và giải quyết hết những hiểu lầm giữa hai người trong quá khứ. Đồng ý về nhà sau một thời gian ở ngoài vó bè, ông Lái lại một lần nữa thấy thất vọng khi thấy các con trai tranh giành tài sản.

Vô tình gặp Thọ và phát hiện ra anh chính là con trai của ông Lái, bà Hỗng khuyên anh quay về làng Ổi với vợ và gia đình. 30 năm trước vì mối thù hận giữa 2 dòng họ Đặng - Đỗ, bà Hỗng đã không thể đến với ông Lái và phải bỏ đi biệt xứ.