Trung Quốc thử nghiệm taxi không người lái ở 20 thành phố
Một đội gần 500 chiếc taxi không người lái "Apollo Go" đã sẵn sàng di chuyển đến khu vực thử nghiệm ở trung tâm thành phố Vũ Hán, gồm những tuyến đường bao phủ một nửa trung tâm dân cư chính của thành phố.
Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Baidu, đơn vị phát triển các phương tiện này, cho biết họ đặt mục tiêu tăng gấp đôi số lượng bằng cách đưa 1.000 xe taxi tự lái hoàn toàn vào các con đường của thành phố vào cuối năm nay.
Trong quá trình vận hành thử nghiệm, robot taxi có nhiệm vụ xử lý trơn tru các thách thức phức tạp ở vùng đô thị, chẳng hạn như quay đầu xe trên đoạn đường dốc và di chuyển an toàn xung quanh các chướng ngại vật như người đi xe đạp và người lái xe đang do dự.
Vũ Hán là một trong 20 thành phố của Trung Quốc đi tiên phong trong công nghệ tự lái như một phần trong sáng kiến của chính phủ nhằm thúc đẩy "tích hợp phương tiện - đường - đám mây", với mục tiêu giới thiệu các phương tiện thông minh, được kết nối trên đường vào năm 2026.

Bà Zhao Xia, nhà nghiên cứu kinh tế, cho rằng cần có sự hỗ trợ tài chính đáng kể để thúc đẩy sự phát triển của kế hoạch tích hợp giao thông đầy tham vọng này.
"Khoản đầu tư ban đầu cho sự hợp tác giữa phương tiện và đường bộ là rất đáng kể, với chi phí nâng cấp thông minh vượt quá 2 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 280.000 đô la Mỹ mỗi km", bà Zhao Xia cho hay.
Chính quyền địa phương trên khắp các thành phố lớn của Trung Quốc đang thiết lập các khung pháp lý để thúc đẩy ngành này. Công ty tư vấn McKinsey dự đoán rằng lĩnh vực này có thể tạo ra doanh thu từ 300 đến 400 tỷ đô la Mỹ vào năm 2035.
Tuy nhiên, các nhà phân tích như bà Zhao cho rằng vẫn còn một chặng đường dài để cải thiện mô hình kinh doanh cho lĩnh vực xe tự lái.
Lực lượng cứu hộ Myanmar hôm nay đã giải cứu thêm được một người còn sống ra khỏi đống đổ nát sau gần 40 giờ bị vùi lấp do trận động đất mạnh 7,7 độ.
Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến trưa ngày 30/3 theo giờ địa phương, số người chết trong trận động đất tại Myanmar đã lên tới hơn 1.700 người, 3.400 người bị thương và khoảng 300 người mất tích.
Trận động đất lịch sử xảy ra tại Myanmar là do các mảng kiến tạo Ấn Độ và Á-Âu cọ xát vào nhau gây ra một chuyển động được mô tả là "đứt gãy trượt ngang".
Chính quyền Myanmar cùng nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu trợ khẩn cấp nhằm hỗ trợ người dân vượt qua thảm họa động đất xảy ra ngày 28/3.
Chiếc máy bay một động cơ lao xuống khu dân cư vùng ngoại ô Brooklyn Park, Mỹ rồi nổ tung, khả năng không hành khách nào sống sót.
Tính đến sáng 30/3, 25 dư chấn đã được ghi nhận sau trận động đất mạnh xảy ra ở miền Trung Myanmar ngày 28/3, với cường độ cao nhất là 7,5 và thấp nhất là 2,8, theo Cục Khí tượng Thủy văn Myanmar.
0