Trung thu 2024 - mùa Trăng của lòng nhân ái và sẻ chia

Tại nhiều trường học, các em nhỏ đã cùng nhau trải qua một mùa trăng của sẻ chia và trao gửi yêu thương, với nhiều hình thức thiết thực hỗ trợ cho người dân vùng bị bão lũ.

Tại Trường Tiểu học Vĩnh Tuy, Hà Nội, nhà trường chuyển chủ đề sang "Trăng tròn lan tỏa yêu thương", chuyển toàn bộ các hoạt động trải nghiệm của các em học sinh sang hoạt động giáo dục lòng nhân ái để các em hướng về những người dân vùng lũ lụt đang còn phải chịu rất nhiều những khó khăn.

Mỗi lớp là một hoạt động khác nhau, không tổ chức hội chợ, cuộc thi hay những màn múa lân đầy rộn ràng, song mỗi học sinh vẫn có một Trung thu đầy ý nghĩa. Sau hơn một tuần phát động và gây quỹ, trường Tiểu học Vĩnh Tuy đã quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ gần 200 triệu đồng.

Cô Nguyễn Phương Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: "Toàn bộ kinh phí dự kiến phục vụ cho hội chợ trung thu cũng như mua quà Tết trung thu năm nay đã được nhà trường kêu gọi ủng hộ trẻ em vùng lũ lụt thông qua một thư ngỏ và đã được cha mẹ học sinh rất ủng hộ".

Trường THCS & THPT Lê Quý Đôn tích cực triển khai dự án Lũ ở dưới chân, sách vẫn trên lưng
Trường THCS & THPT Lê Quý Đôn tích cực triển khai dự án “Lũ ở dưới chân, sách vẫn trên lưng”.

Tại Trường THCS & THPT Lê Quý Đôn, Trung thu năm nay là một Trung thu đặc biệt với nhiều học sinh. Thay vì tổ chức các hoạt động vui hội trăng Rằm, các bạn học sinh tích cực triển khai dự án “Lũ ở dưới chân, sách vẫn trên lưng”.

Em Vũ Đặng Giang San, trường THCS & THPT Lê Quý Đôn, Hà Nội cho biết: "Dự án được thành lập với mục đích quyên góp ủng hộ cho các bạn vùng bão lũ, hiện dự án đã nhận được hơn 350 triệu đồng cùng nhiều hiện vật sách, bút, quần áo để gửi tặng cho các bạn học sinh vùng khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão lũ".

Rất nhiều hình ảnh đẹp và những trang viết ấm lòng từ trẻ thơ đã được lan tỏa trong những ngày qua. Các em đã cùng người lớn góp nên sức mạnh lớn lao, tôn vinh ý nghĩa sâu sắc của hai chữ “đồng bào”. Mai này, trong những trang sách mới viết về Tết Trung thu có lẽ sẽ còn vọng mãi dư âm của mùa trăng đặc biệt này.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hà Nội sẽ trích từ Quỹ Cứu trợ Thành phố số tiền 30 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân 12 tỉnh phía Bắc khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Ngày 18/9, cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát Biển SB 6001, Vùng Cảnh sát Biển 2 đã tổ chức cứu hộ, lai dắt tàu cá cùng 12 thuyền viên về bờ an toàn.

Lúc 14 giờ 30 ngày 19/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, bão số 4 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị. Sau khi vào đất liền, bão số 4 suy yếu nhanh chóng thành áp thấp nhiệt đới.

Theo dự báo, từ chiều 19/9, bão số 4 sẽ đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ Quảng Bình - Thừa Thiên Huế với sức gió giật cấp 10. Hiện tại, Quảng Bình và Quảng trị đang mưa to, có khả năng gây ngập úng, sạt lở đất. Gió lớn quật đổ nhiều cây xanh trên các tuyến đường.

Vào lúc 14h ngày 18/9, tâm bão Soulik (báo số 4) đã đi vào khu vực giữa Quảng Bình và Quảng Trị với sức gió mạnh nhất đạt 74 km/h (cấp 8), gây mưa lớn và cô lập một số khu vực.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, trưa 19/9, bão số 4 đang nằm trên biển tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị với cường độ cấp 8, cấp 9. Từ 13-15 giờ hôm nay, 19/9 bão số 4 đi vào đất liền Quảng Bình và Quảng Trị; vùng gần tâm bão đi qua có thể có gió cấp 8, cấp 10.