Tùng TeA ra MV mới, hứa hẹn một năm đầy năng suất

Tùng TeA - chàng ca sĩ của nhóm nhạc TaynguyenSound vừa “trình làng” sản phẩm âm nhạc mới mang tên Nó Đã Giá Băng Nhiều. Đây là MV được nhiều fan hâm mộ mong chờ, bởi trước đó, Tùng TeA đã từng live bài hát này trên nhiều sân khấu và nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả.

Trong MV mới, Tùng TeA đã quay trở lại với phong cách âm nhạc đậm chất Tây Nguyên Sound, mang đến một cảm giác sầu lắng và thấm đượm. Việc kết hợp chất thơ cùng chất nhạc trong từng câu rap đã mang đến một trải nghiệm âm nhạc độc đáo cho khán giả.

Tạo hình của Tùng TeA trong MV mới.

Thông qua lời bài hát, Tùng TeA khéo léo truyền tải những thông điệp ý nghĩa, sâu sắc về tình yêu, khát vọng và suy tư về cuộc sống của một người trưởng thành. Ở đó, tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống, xa hơn nữa là tình yêu quê hương, đất nước, tình cảm dắc biệt của Tùng TeA dành cho mảnh đất Pleiku. Bởi Tây Nguyên, hay Pleiku chính là  quê hương của TaynguyenSound. Không chỉ là một địa danh đơn giản, nơi đây còn là hơi thở, linh hồn đại diện của âm nhạc của TaynguyenSound.

MV được Tùng TeA và TaynguyenSound đầu tư công phu, chỉn chu.

MV được TaynguyenSound và ê-kíp đầusản xuất và hoàn thiện một cách cẩn thận, chỉn chu. Với những góc quay đơn giản cùng màu xanh dương chủ đạo, MV làm nổi bật tâm tư, sự trăn trở của một chàng trai đang ở độ tuổi phải lo cho sự nghiệp nhưng vẫn muốn chu toàn mọi thứ xung quanh mình.

Tây Nguyên gắn liền với sự nghiệp của Tùng TeA và TaynguyenSound.

Nhiều khán giả cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái sau khi xem MV Nó Đã Giá Băng Nhiều của Tùng TeA. Cách mà nam ca sĩ miêu tả về mảnh đất đỏ bazan khiến khán giả càng thêm yêu mảnh đất này. Cùng với đó là những giai điệu từ bắt tai, dễ nghe dễ thuộc của TùngTea cùng Taynguyensound đã giúp MV nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.

MV đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Tùng TeA.

Trước đó, Tùng TeA đã từng live bài hát Nó Đã Giá Băng Nhiều trên các sân khấu lớn nhỏ và nhận được sự ủng hộ từ khán giả yêu nhạc. Nam ca sĩ TaynguyenSound cũng từng có những bài hát gây bão như Mây Lang Thang (2020), Chốn Lao Xao (2020), Gió Bụi (2022). Với sự trở lại lần này, Tùng TeA hứa hẹn sẽ có một năm hoạt động nghệ thuật đầy năng suất nhằm mang đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng cho khán giả

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Kể từ khi phát triển sự nghiệp ở thị trường đại lục (song song với Việt Nam), Chi Pu không chỉ tham gia các chương trình truyền hình mà còn xuất hiện trên những sân khấu ca nhạc lớn. Chỉ sau một năm ngắn ngủi, cô nàng đã góp mặt ở nhiều sự kiện âm nhạc, và sắp tới đây là Lễ hội nhạc nước Waterbomb tại Hạ Môn (Trung Quốc).

Đường đua âm nhạc tháng 4 chào đón sự trở lại của hai giọng ca ‘The Voice’ Phượng Vũ, Vũ Thảo My. Mới đây, cả hai đều đã cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới, khẳng định màu sắc riêng của bản thân.

Đại diện Việt Nam tại show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng (Trung Quốc) mùa thứ 5 - Suni Hạ Linh đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Mới đây, cô nàng vừa tung phiên bản 'chill đúng nghĩa' của bản hit 'Cứ chill thôi' sau những tranh cãi khi thể hiện ca khúc này ở vòng solo đầu tiên.

Sau khi 'nhá hàng' về dự án âm nhạc mới cùng sự trở lại của mình trong tháng 4 năm nay, Taylor Swift đã khiến người hâm mộ thế giới vỡ òa với màn 'đánh úp' bất ngờ khi tung ra 'siêu album' bao gồm 31 bài hát hoàn toàn mới. Album mang tên 'The Tortured Poets Department: The Anthology' đã dễ dàng phá vỡ nhiều kỷ lục trên các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu chỉ sau 24 giờ phát hành.

Nữ ca sĩ Hà Nhi mới đây đã chính thức công bố chuyến lưu diễn xuyên Việt đầy sắc màu mang tên 'SHE in SHINE Concert Tour'. Đây không chỉ là một chuyến hành trình âm nhạc mà còn là cơ hội để khán giả khám phá những điều mới mẻ, độc đáo mà Hà Nhi dành tặng cho họ.

Tối 20/4 vừa qua, quán quân Tiếng hát Hà Nội 2023 Trần Thị Vân Anh cùng NSƯT Tố Nga và các ca sĩ trẻ khác đã có những màn trình diễn ấn tượng tại đêm nhạc ‘Quê ơi là quê’. Đặc biệt, Trần Thị Vân Anh đã thể hiện lại một ca khúc giúp cô giành giải Quán quân tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội mang tên ‘Mây xứ Đoài’.