Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thua ngược Thái Lan

Sau khi có chiến thắng 3-0 trước Myanmar ở lượt đầu ra quân, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gặp Thái Lan ở lượt trận thứ 2 SEA Games 32. Đây được xem là trận chung kết của bảng B, bởi đội chiến thắng sẽ có cơ hội đứng nhất bảng và nhiều khả năng sẽ tránh được ĐKVĐ Indonesia ở bán kết.

Cả hai đội tuyển đều nhập cuộc rất quyết tâm ở trận chung kết của bảng đấu. Từ Thanh Thuận, Dương Văn Tiên và các đồng đội đã vào trận đầy hứng khởi, gây bất ngờ cho đối thủ với liên tiếp những tình huống tấn công chất lượng để giành chiến thắng ở set 1 với tỉ số 25-23. Dù vậy khi các cầu thủ Thái Lan càng đánh càng bắt nhịp tốt hơn thì các cầu thủ Việt Nam lại mắc quá nhiều sai lầm và liên tục phát bóng hỏng. Pha phát hỏng ở điểm số quyết định set 3 của Văn Tiên là hình ảnh minh họa rõ nét nhất cho trận thua đáng tiếc của các tuyển thủ Việt Nam. Kết quả thua chung cuộc với tỉ số 1-3 trước Thái Lan, khiến con đường bảo vệ tấm huy chương Bạc của Bóng chuyền nam Việt Nam trở nên gian nan hơn bao giờ hết khi nhiều khả năng các cầu thủ sẽ phải đối đầu đương kim vô địch Indonesia ở trận bán kết.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng Bayern Munich mới là đội bóng ghi bàn mở tỷ số sau pha lập công của Alphonso Davies ở phút 68.

CLB Hải Phòng chỉ phải gặp đối thủ đang đứng cuối BXH là Khánh Hòa. Ngay ở phút 19, Lương Hoàng Nam đã đưa đội bóng đất Cảng vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa bước vào trận đấu với Merryland Quy Nhơn Bình Định mà không có lực lượng mạnh nhất do 5 cầu thủ bị bắt giữ vì hành vi tổ chức sử dụng ma túy.

Với cú đúp ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà của Hoàng Vũ Samson, CLB Quảng Nam lên vị trí thứ 8 với 22 điểm.

HLV Mai Đức Chung, chiến lược gia sinh năm 1951, thêm một lần trở lại dẫn dắt Đội tuyển nữ Quốc gia Việt Nam trong thời điểm chưa có ai phù hợp với chiếc “ghế nóng”.

VĐV Nguyễn Minh Triết đã không qua khỏi sau thời gian 6 tháng điều trị chấn thương nghiêm trọng và trút hơi thở cuối cùng khi tuổi chưa tròn đôi mươi. Đây là một tin buồn đối với thể thao Việt Nam.