U23 Việt Nam dừng bước tại tứ kết U23 châu Á 2022

(HanoiTV) - Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng U23 Việt Nam đành nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước đối thủ vượt trội Ả Rập Xê Út ở trận tứ kết U23 châu Á 2022. Qua trận đấu này, các cầu thủ U23 Việt Nam thu được nhiều bài học bổ ích hướng đến tương lai.

Trước đối thủ mạnh toàn diện như U23 Ả Rập Xê Út, HLV Gong Oh-kyun đã có khá nhiều sự thay đổi về nhân sự so với trận gặp U23 Malaysia ở vòng bảng. Đặc biệt mũi nhọn ở hàng công, Minh Bình và Danh Trung được tung vào sân ngay từ đầu hiệp một.

U23 Việt Nam chủ động nhập cuộc tự tin trước Ả Rập Xê Út. Ảnh: VFF

U23 Việt Nam là đội chủ động nhập cuộc hơn. Trong vòng 2 phút đầu, “những chiến binh sao vàng” đã có 2 cơ hội nguy hiểm nhưng chưa thể thành bàn thắng. Sau những phút đầu trật nhịp, đại diện Tây Á dần lấy lại thế trận và không ít lần khiến Quan Văn Chuẩn và hàng thủ Việt Nam phải phá bóng chống đỡ.

Những phút sau đó, U23 Việt Nam là đội có nhiều pha tấn công có nét và nguy hiểm hơn, nếu may mắn hơn, tiền đạo Lê Minh Bình đã có thể mang về bàn thắng mở tỉ số cho đội nhà ở phút 35. Tuy nhiên, bóng đá dội xà ngang trong sự tiếc nuối của thầy trò huấn luyện viên Gong Oh-kyun.

U23 Việt Nam nhận bàn thua sau khoảnh khắc mất tập trung. Ảnh: AFC

Tuy nhiên đáng tiếc khi đội có được bàn thắng mở tỷ số lại không phải chúng ta. Bước ngoặt của hiệp đấu đến vào phút 41, tận dụng cơ hội hàng thủ đội bóng áo đỏ lúng túng với tình hướng nằm trong vòng cấm của cầu thủ đội bạn sau va chạm với hậu vệ Việt Anh, Al-Halbi băng lên với tốc độ cao, vượt qua sự truy cản của Tiến Long trước khi tung cú sút chéo sát góc đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn.

Trước đó, trong một pha tranh chấp trong vòng cấm, Albrikan va chạm với hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Các cầu thủ Việt Nam đã dừng lại khi cho rằng đối phương đã phạm lỗi dù trọng tài chưa thổi còi. Khoảnh khắc mất tập trung này khiến U23 Việt Nam nhận bàn thua ở cuối hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, một lần nữa U23 Ả Rập Xê Út cho thấy sự sắc bén với pha phản công nhanh. Bóng được đẩy sang cánh trái cho Moteb Al-Harbi và tiền vệ này đã thực hiện pha treo bóng như đặt để Firas Al Buraikan dễ dàng đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-0. Trong tình thế bám đuổi tỷ số, Việt Nam thêm tình huống khó khăn.

Phút 80, trong một pha bóng băng ra khỏi khung thành để ngăn cản pha phản công của U23 Ả Rập Xê Út, Quan Văn Chuẩn đã buộc phải phạm lỗi và ngay lập tức nhận thẻ đỏ.

Trọng tài Yusuke Araki rút thẻ đỏ cho Quan Văn Chuẩn: Ảnh: CMH

Do đã hết quyền thay người, nên tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng phải xuống làm thủ môn bất đắc dĩ. Hơn 10 phút còn lại, không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc Ả Rập Xê Út thắng 2-0 và ghi tên mình vào bán kết gặp U23 Australia.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
User
Ý KIẾN

Novak Djokovic vào chung kết Miami Master sau chiến thắng 6-2, 6-3 trước Dimitrov.

Để chuẩn bị cho vòng bán kết giải vô địch các CLB Đông Nam Á, đội bóng Công an Hà Nội đã có buổi tập cuối cùng tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ PVF.

Các học trò của huấn luyện viên Mano Polking đang có thể trạng tốt nhất và quyết tâm chuẩn bị kỹ lưỡng trước chuyến hành quân tới Indonesia.

24 cầu thủ của đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với đội tuyển U17 nữ Thái Lan.

Đội tuyển U17 Việt Nam khép lại đợt tập huấn tại Oman bằng chiến thắng 1-0 trước U17 Oman trong trận giao hữu diễn ra lúc 0h ngày 29/3 (giờ Việt Nam).

Cầu thủ Việt kiều Brady Lê - em trai ruột của Chelsea Lê, cầu thủ đang thi đấu trong màu áo CLB nữ TP.HCM đã tham gia vào buổi tập của CLB Hà Nội.