Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Điểm đến của sĩ tử trước mùa thi | Hanoi Review | 02/06/2023

Được xem là trường Đại học đầu tiên của Việt Nam, Văn Miếu - Quốc Tử Giám với quần thể kiến trúc đa dạng phong phú, ngày nay đã trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước. Vào mỗi mùa thi, đây cũng là nơi mà các cô cậu học trò, sĩ tử đến cầu may mắn trong thi cử, học hành. Cùng Hanoi Review tìm hiểu về di tích Văn Miếu và bỏ túi cho mình những kinh nghiệm hữu ích trước khi đến với địa điểm này.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
1x
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Hoa sưa - loài hoa trắng tinh khôi đã trở thành một nét đặc trưng độc đáo của Hà Nội mỗi dịp tháng Ba. Mùa hoa sưa không chỉ mang đến cảnh sắc tuyệt đẹp mà còn là dịp để người dân thư giãn, lưu giữ những khoảnh khắc thiên nhiên qua ống kính. Hà Nội Review sẽ gợi ý cho quý vị các địa điểm ngắm hoa, rảo bước và cùng cảm nhận một nét đặc trưng của Thủ đô trong tiết trời xuân.

Với diện tích hơn 2.000m2 cùng bộ sưu tập kính màu đã vượt quá 1.500 tác phẩm có giá trị đến từ khắp nơi trên thế giới, Bảo tàng Nghệ thuật Kính màu (Art Glass Museum) trong quần thể Trại Da Vinci ở xã Ba Trại, huyện Ba Vì hứa hẹn trở thành một điểm nhấn đặc biệt cho du khách muốn trải nghiệm, khám phá nghệ thuật từ kính màu.

Ngay giữa Thủ đô Hà Nội, có một lớp học đặc biệt dành cho những ai say mê thư pháp chữ Quốc ngữ. Không chỉ dạy kỹ thuật viết, lớp học này còn là nơi để mỗi người tìm thấy chính mình qua từng nét bút, từng con chữ.

Bàn tay khéo léo của chị Nguyễn Diệu Thúy (Ngọc Hà, Hà Nội) đã biến những chiếc vỏ chai tưởng chừng như bỏ đi trở thành những đồ vật mang trong mình một linh hồn mới, diện mạo mới.

Nằm khiêm nhường trên những con phố của Hà Nội, các quán miến lươn vẫn luôn khẳng định được hương vị, chất lượng của quán. Sợi miến không dai, lươn giòn, nước dùng hấp dẫn cùng một chút rau răm, hành lá tạo nên món ăn lý tưởng cho thực khách.

Giữa lòng Hà Nội, phố 8/3 không chỉ là một con đường mang tên ngày Quốc tế Phụ nữ, mà còn gắn liền với câu chuyện của những nữ công nhân Nhà máy Dệt 8/3 - những người vừa hăng say lao động sản xuất, vừa góp sức phục vụ tiền tuyến trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.