Chia tay tuổi học trò | Nhịp sống Hà Nội | 03/06/2023

Đối với những học sinh lớp 12 thì lễ bế giảng lại là ngày cuối cùng các em được là học sinh cấp 3, rồi sau đó chính thức nói lời chia tay với ngôi trường, thầy cô, bạn bè và những gì hồn nhiên nhất của thời 'nhất quỷ nhì ma' đã gắn bó với mình trong suốt 3 năm học. Chia tay là lúc xa thầy cô, bạn bè, xa trường lớp và đó cũng là lúc gác lại những ký ức cũ, chôn chặt trong tim để bước vào một thế giới mới, rộng lớn, phức tạp, đầy khó khăn và thử thách phía trước...
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
1x
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Hà Nội những ngày cuối tháng Ba có cái nắng đầu mùa chói chang trên những hàng phong linh rực rỡ. Năm nay, hoa phong linh nở muộn, nhuộm vàng những con đường, góc phố.

Giữa phố phường Hà Nội, có một khu chợ nhỏ nằm trên đường Hoàng Hoa Thám lúc nào cũng rộn rã tiếng chim. Từ sớm, thanh âm phố phường được góp vui bởi dàn hòa ca líu lo.

Giữa nhịp sống bận rộn của Thủ đô, những tiệm giặt khô, là hơi đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người, giúp họ tiết kiệm thời gian và mang lại nhiều tiện lợi, nhất là trong thời điểm giao mùa.

Trà chiều không chỉ là sở thích mà còn là thói quen và thú vui tao nhã của nhiều người, trở thành một phần nhịp sống của Hà Nội - giản dị mà đầy thi vị.

Hồi sinh cho lá cây, vỏ quả là niềm vui của nhiều người Hà Nội và đó cũng là cách để họ cùng nhau tạo ra các tác phẩm nghệ thuật, đem lại sự phong phú cho cuộc sống mỗi ngày.

Trong trong sự phát triển không ngừng của Hà Nội, có những con người lặng lẽ góp nhịp bằng tình yêu với nghệ thuật. Họ không chỉ gìn giữ những giá trị đẹp đẽ mà còn lan tỏa đam mê đến thế hệ trẻ.