Chợ hoa Mỹ Đình rộn ràng sắc xuân
Từ sau Rằm tháng chạp, chợ hoa Xuân trên khắp các phố phường luôn nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các gian hàng từ các nhà vườn khắp nơi đã mang đến chợ hoa những chậu hoa và cây cảnh rực rỡ sắc màu. Dạo một vòng quanh khuôn viên chợ hoa, có thể dễ dàng bắt gặp các cành đào phai, đào bích cùng các chậu quất nặng trĩu quả.
"Năm nào tầm này mình và vợ cũng ra đây để chọn cây về nhà chơi tết. Nhà mình thì chơi cả đào cả quất nên là cũng muốn đi chợ hoa sớm để chọn cây đào cây quất ưng ý", anh Nguyễn Văn Huy ở quận Nam Từ Liêm cho biết.
Tô điểm cho chợ hoa Xuân năm nay là các chậu quất lớn với dáng thế đẹp xum xuê trái, tươi tắn và bắt mắt. Đến chợ hoa Xuân không chỉ để mua cây, mua hoa, chị Nguyễn Thùy Dương ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cũng muốn tận hưởng không khí Tết cùng bạn bè, trong không gian chợ hoa đầy màu sắc.
Chị Nguyễn Thùy Dương chia sẻ: "Bọn mình đến đây để tận hưởng không khí tết đang đến, khi mà thấy đông người tấp nập như thế này thì mình cũng cảm thấy vui và thoải mái."
Bên cạnh các cành đào, cây quất, chợ hoa Xuân còn có các loài hoa cây cảnh như hoa lan, hoa ly, và không thể thiếu những gốc mai từ miền Nam. Hoa lan cũng là loài hoa được nhiều khách hàng ưa chuộng vào dịp Tết. Năm nay, một cửa hàng hoa lan đã mang đến rất nhiều chủng loại hoa đặc sắc, với mẫu mã và màu sắc đa dạng hơn năm trước.
Đến thời điểm này, rất nhiều các chợ hoa Xuân đã và đang rộn ràng, góp phần mang sắc xuân đến cho mọi nhà. Không chỉ đơn thuần là chợ hoa những ngày giáp Tết, mỗi chậu hoa Tết rực rỡ còn tượng trưng cho sự may mắn, sung túc và thịnh vượng, có ý nghĩa rất quan trọng để mọi người cùng nhau đưa về gia đình chào đón Xuân mới.


Các thành viên của nhóm đạp xe Bon Bon không ngại cái lạnh, không nề hà sương sớm, tập trung đông đủ để cùng nhau chia sẻ thú vui đạp xe thưởng ngoạn vẻ đẹp của mùa xuân Hà Nội.
Nhịp sống Hà Nội đang dần trở lại thường nhật sau kỳ nghỉ Tết. Với những bài tập rèn luyện sức khoẻ từ buổi sáng sớm, tinh thần thể dục, thể thao hiện diện ở từng ngõ ngách của Thủ đô.
Thanh Lương (xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai) có nghề làm bún, làm bánh cuốn lâu đời, cứ nối tiếp nhau, hết đời này sang đời khác. Những người làm bún thường làm từ sáng sớm, còn với riêng nghề làm bánh cuốn, chiều buông mới là lúc người dân bắt tay vào sản xuất. Nhịp sống của bà con nơi đây bao năm qua đều như vậy.
Xuất thân từ gia đình có truyền thống làm nghề mộc, hơn 50 năm gắn bó với nghề, nghệ nhân Hoàng Doãn Hòa đã tạo ra nhiều sản phẩm mộc độc đáo, trong đó có những sản phẩm đồ thờ mang đậm dấu ấn tâm linh.
Chiếc nón gắn liền với hình ảnh người nông dân Việt Nam thật thà, chất phác, qua bàn tay của những nghệ nhân làm nón tại làng Chuông (Thanh Oai) đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.
Nhắc tới Hà Nội là nhắc tới vẻ đẹp của những địa danh lịch sử, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng với những con phố cổ kính rêu phong. Và đặc biệt không thể không kể đến hình ảnh một Hà Nội về đêm vừa thoáng đãng, bình dị nhưng không kém phần náo nhiệt.
0