Chợ xây tiền tỷ nhưng bỏ hoang ở Tây Mỗ

Khu chợ dân sinh ở Nam Từ Liêm từng được Hà Nội đầu tư hơn 22 tỷ đồng, với quy mô rộng tới gần 3.600m2, bị bỏ hoang đã 10 năm.

 

Chợ xây tiền tỷ nhưng bỏ hoang ở Tây Mỗ.

Qua nhiều năm không được hoàn thiện, nhiều hạng mục tại đây đã hư hỏng. Cửa sổ, cửa ra vào, đến cả những ổ cắm, công tắc điện cũng bị kẻ gian lấy sạch. Ngổn ngang những đống rác thải.

Công trình bị bỏ dở nhiều năm.

Chợ đầu tư tiền tỷ thì bị bỏ hoang, trong khi cách đó chỉ khoảng 200m, tấp nập kẻ mua người bán tại khu vực chợ tạm. Đường đi vốn đã nhỏ hẹp lại bị đủ các loại hàng hóa chiếm dụng, không chỉ gây mất mỹ quan, vệ sinh môi trường mà còn ảnh hưởng đến giao thông.

Bà Nghiêm Thị Minh (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) bảo rằng: ''Không ai người ta ra đâu, ra đấy (chợ nhà nước xây - PV) nắng lắm, làm gì có ai ra đấy đâu mà họp''.

Qua nhiều năm không được hoàn thiện, nhiều hạng mục tại đây đã hư hỏng… 
Dân vẫn họp bên ngoài chợ.

Đáng tiếc, đây không phải trường hợp duy nhất. Cách đó không xa, chợ Phú Đô (Nam Từ Liêm) cũng trong tình cảnh tương tự. 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Từ 6h sáng đến 18h tối ngày 26/7, Công an TP. Hà Nội cấm tuyệt đối các phương tiện lưu thông trên 11 tuyến đường tại Hà Nội để đảm bảo an ninh, an toàn, phân luồng giao thông phục vụ lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Kiểm toán Nhà nước; Ban Phụ nữ Quân đội; Tổng công ty 789; Hội Nông dân thành phố và huyện Mỹ Đức tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa gắn với phòng trào "Đền ơn đáp nghĩa".

Từ nhiều năm nay, sân chơi trước khu tập thể B1 - Trần Huy Liệu thuộc phường Giảng Võ, quận Ba Đình đã bị hàng quán kinh doanh lấn chiếm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch. Đây là nơi an nghỉ của nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước, các nhân sĩ, trí thức và tướng lĩnh lực lượng vũ trang. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị tại nghĩa trang Mai Dịch đã hoàn tất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước ta, đồng chí còn là người con ưu tú, niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Cách trung tâm Thủ đô khoảng 50km, làng Trinh Tiết nằm bình yên bên dòng sông Đáy.