Chung tay khắc phục hậu quả bão lũ

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, cán bộ và nhân dân quận Ba Đình đã cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Tại quận Ba Đình, bão số 3 đã khiến 3 người bị thương, làm gãy đổ hơn 800 cây xanh, 15 sự cố tốc mái nhà. Hoàn lưu của bão cũng gây ra mưa lớn, nước sông Hồng từ thượng nguồn đổ về nhiều và nhanh gây ngập úng trên địa bàn phường Phúc Xá. Tinh thần tương thân tương ái đã được nhân dân, lực lượng vũ trang, công nhân, viên chức, lao động phát huy, kịp thời chia sẻ, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.

Dịp này, nhiều cá nhân có tấm lòng hảo tâm cũng tích cực ủng hộ kinh phí để sửa chữa, cải tạo nhà, tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Bên cạnh việc trao quà trực tiếp cho các hộ dân, mọi sự giúp đỡ về vật chất sẽ được MTTQ phường Quán Thánh tiếp nhận và nộp về MTTQ thành phố để phân bổ đến tận tay bà con các địa phương bị thiệt hại do bão lũ theo đúng quy định, góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân vùng bị bão lũ, thiên tai.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Báo Telegraph của Anh vừa đưa Hà Nội vào danh sách những điểm đến tốt nhất thế giới, mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho người đi du lịch, đặc biệt là những du khách độc hành.

Áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ mạnh lên thành bão khi vào vùng biển ngoài khơi Đà Nẵng và đi vào Quảng Trị từ ngày 19/9. Đây là thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Hà Nội luôn coi trọng và ủng hộ hợp tác toàn diện, thực chất giữa Hà Nội với các địa phương của Trung Quốc, trong đó có tỉnh Phúc Kiến.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, ngày 18/9, ở thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam đã có mưa lớn, nhiều tuyến đường trong thành phố bị ngập nước, gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông.

Do khối lượng cây gãy đổ trên địa bàn thành phố Hà Nội cần được giải tỏa nhiều, trong suốt 10 ngày qua, các đơn vị duy trì cây xanh đã huy động nhân lực làm việc ngày đêm.

Tiếng kẻng, tưởng chừng chỉ còn trong ký ức của thế hệ đi qua thời kỳ chiến tranh, giặc giã, đi qua thời bao cấp, nhưng trong những ngày bão lũ vừa qua, lại vang lên sống động.