Chuyến tàu chạm cảm xúc

Đã hơn 30 năm, kể từ ngày tiếng leng keng của tàu điện dừng hoạt động, không ít người dân Thủ đô vẫn còn nhung nhớ, hoài niệm. Giờ đây, đi trên một chuyến tàu hiện đại bậc nhất Thủ đô là Tuyến Nhổn - ga Hà Nội, ký ức của một thủa xa xôi lại gợi về, nhưng hơn tất thảy đó là niềm tự hào về một Hà Nội không ngừng đổi mới, phát triển.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
1x
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Hôm nay 3/2 (tức mùng 6 Âm lịch) là ngày làm việc đầu tiên sau 9 ngày nghỉ Tết. Không khí làm việc tại các cơ quan, đơn vị đã rất nghiêm túc, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, đặc biệt là tại các bộ phận tiếp công dân.

Sáng 3/2 (tức Mồng 6 Tết Ất Tỵ), quận Hà Đông đã tổ chức “Tết trồng cây” tại Công viên Nguyễn Trãi (phường Văn Quán).

Sáng 3/2 (tức ngày 6 tháng Giêng năm Ất Tỵ), Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức gặp mặt "mừng Đảng - mừng Xuân", chúc Tết cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng.

Ngày 3/2, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt một tài xế có hành vi cho cả gia đình trải chiếu ngồi ăn cơm trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Chiều 1/2 (tức mùng 4 Tết), phát hiện 3 học sinh bị đuối nước, chị Nguyễn Thị Trang ở huyện Nam Sách (Hải Dương) đã nhảy xuống cứu các cháu.

Sáng 3/2, tại trường THCS Nguyễn Thượng Hiền, UBND huyện Ứng Hòa đã tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ 2025. Theo đó, huyện đặt mục tiêu phấn đấu trồng 11.000 cây xanh và cây ăn quả trong năm mới.