Công binh Việt Nam xây lớp học cho trẻ em nghèo ở châu Phi

Đội công binh số 2 của Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại phái bộ thuộc khu vực Abyei vừa bắt đầu xây dựng những lớp học kiên cố để dành tặng cho trẻ em nơi đây. Món quà ý nghĩa khi khu vực này đang bắt đầu bước vào mùa mưa.

Mùa mưa tại phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Abyei ở châu Phi không chỉ làm các tuyến đường giao thông nơi đây trở nên lầy lội, khó di chuyển, mà còn khiến lớp học của các em nhỏ trở nên xiêu vẹo, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chứng kiến tình cảnh đó, Đội công binh số 2 của Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại đây đã tiến hành xây dựng những lớp học cố định cho các em. Công việc được đội xác định là một hoạt động thiện nguyện, dành tặng người dân địa phương.

Lớp học mái tranh, vách nứa của học sinh Abyei. Ảnh: Đội công binh

Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Kiều Văn Thắng, Phân đội Công trình 2, Đội Công binh Việt Nam tại Abyei chia sẻ: “Diện tích thi công khoảng 60 m2, với nguyên vật liệu chủ yếu là có sẵn của đội, hoặc nguyên vật liệu có được khi chúng tôi đi thực hiện nhiệm vụ ở các đơn vị bạn được gom về đây. Chúng tôi xác định phải làm sao thi công được nhanh nhất, để các em có được điều kiện học tập tốt vào thời điểm mùa mưa”.

Bộ đội Việt Nam tìm mái tôn, cột sắt để dựng lớp học kiên cố cho trẻ em châu Phi. Ảnh: Đội công binh

Ông Tong Emmanuel Deng, Hiệu phó Trường liên cấp B Koul Adol, khu vực Abyei cho hay: “Phòng học này sẽ giúp đỡ rất lớn cho việc học của các em học sinh, nhất là đối với các lớp chính khóa. Trong điều kiện thời tiết như bây giờ, chỉ sau một cơn mưa lớn toàn bộ sân trường đã ngập nước và bùn lầy, sự hỗ trợ của Việt Nam sẽ giúp cho các em học sinh, nhất là các em còn ít tuổi có nơi học tập an toàn trong cả ngày dài”.

Bên cạnh xây dựng lớp học, công binh Việt Nam còn tiếp nhận sửa chữa thuyền của người dân địa phương. Vào mùa mưa lũ, thuyền sắt là phương tiện chính để người dân nơi đây di chuyển, mưu sinh và vận chuyển lương thực. Khi tiếp nhận, những chiếc thuyền này đã xuống cấp trầm trọng, không thể sử dụng. Tuy nhiên, sau một thời gian sửa chữa, hàn bịt những chỗ thủng và đóng mới toàn bộ phần bụng, đến nay hai chiếc thuyền đã gần hoàn thiện. Đội sẽ kiểm tra sử dụng tại hồ nước trước khi bàn giao cho người dân trong vài ngày tới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Vào lúc 16h30 ngày hôm nay 19/9, một vụ cháy đã xảy ra tại một xưởng giấy tại số 51 đường Quang Tiến, Nam Từ Liêm. Rất may không có người bị nạn.

Ngày 19/9, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm đã ký công điện về việc di dời người dân đến nơi an toàn để ứng phó với bão số 4 và mưa lớn.

Chiều nay (19/9), tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã cung cấp thông tin về công tác phối hợp với các nước để bảo hộ ngư dân trước cơn bão số 4 Soulik.

Ông Lương Hoài Nam vừa bị tạm hoãn xuất cảnh chỉ vì là người đại diện công ty đang nợ thuế - Bamboo Airways. Nhiều ý kiến cho rằng, cách xử lý trong trường hợp này của cơ quan Thuế “cứng nhắc” vì có thể ảnh hưởng đến hoạt động cũng như nỗ lực trả nợ thuế của doanh nghiệp.

Trong vòng 24 giờ qua, từ 14 giờ ngày 18/9 đến 14 giờ ngày 19/9, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và Kon Tum đã hứng chịu mưa lớn với lượng mưa lên tới hàng trăm mm, gây nguy cơ ngập lụt diện rộng và nguy hiểm do lũ quét, sạt lở đất.

Chung tay với đồng bào cả nước khắc phục hậu quả nặng nề sau thiên tai, sáng nay 19/9, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.