CSGT Hà Nội bám đường, bám chốt trong giá rét

Những ngày này, tiết trời Hà Nội đang vào thời điểm lạnh nhất trong năm khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 10 độ C. Thời tiết khắc nghiệt, giá rét là vậy, nhưng các chiến sĩ CSGT, Công an thành phố Hà Nội vẫn bám đường, bám chốt đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.

6h sáng ngày 24/1, khi nhiệt độ chỉ vào khoảng 8-9 độ C, Thượng úy Đỗ Văn Khỏe cùng đồng đội đã có mặt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng để làm nhiệm vụ. Bất kể ngày nắng hay mưa, theo quy định công tác các chiến sĩ đều phải có mặt đúng giờ, chuẩn bị quân tư trang, công cụ hỗ trợ và tham gia điều tiết phân luồng giao thông. Dù lúc này vẫn còn khá sớm, đường phố vắng vẻ nhưng chỉ khoảng đến 7h là giao thông tại đây đã ken đặc các dòng phương tiện.

Do địa bàn có nhiều tuyến chính, xuyên tâm, nội đô, cửa ngõ ra vào thành phố, nên lưu lượng phương tiện rất cao dù bất kể thời gian cao điểm hay thấp điểm. Đặc biệt, thời gian này nhiều trường học đã lùi thời gian đi học do đó việc ứng trực đảm bảo giao thông của các chiến sĩ lại được kéo dài hơn so với ngày bình thường.

Thượng úy Đỗ Văn Khỏe, Đội cảnh sát giao thông số 3 - phòng CSGT Công an TP Hà Nội

Có thể thấy, người dân tham gia giao thông đều trang bị áo ấm khăn mũ đầy đủ. Tuy nhiên, các chiến sĩ giao thông mặc cho thời tiết vẫn phải quyết tâm thực hiện nhiệm vụ đồng thời đảm bảo đúng tác phong điều lệnh. Vào những ngày mưa rét, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an thì ý thức của người tham giao thông cũng là nhân tố quyết định giảm thiểu ùn tắc.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán 2024, để bảo đảm an toàn giao thông, giải quyết ùn tắc trên mọi tuyến đường của Thủ đô, lực lượng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân cần nghiêm túc tuân thủ sự hướng dẫn, điều tiết, phân luồng của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bằng công nghệ Deepfake (công nghệ ứng dụng AI), kẻ lừa đảo đã tạo ra những đoạn video với hình ảnh, khuôn mặt, giọng nói đã được ghi âm sẵn, khiến nạn nhân tin tưởng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ Sùng A Sếnh và vợ là Phàng Thị Dợ, cùng trú tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa,vì vận chuyển 30kg ma túy để lấy 200 triệu tiền công.

Dải phân cách giữa đường Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội từ lâu đã bị cây dại trùm lên. Nhiều đoạn cỏ dại cao quá đầu người, choán tầm nhìn, che lấp biển báo hiệu giao thông, đèn đường.

Gần đây, liên tục xuất hiện các vụ lừa đảo bằng chuyển khoản hoặc giao nộp tiền với thủ đoạn tinh vi và cách thức mới, người dân dễ dàng rơi vào cái bẫy được giăng ra.

Nhiều ngày qua, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội, đã liên tục triển khai nhiều tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm.

Không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, chở quá số người quy định, tụ tập thành đoàn mang theo dao kiếm khi đi đường… là những vi phạm đang gia tăng ở độ tuổi thanh thiếu niên.