Dạy múa ở Hà Nội

Có những người lặng lẽ góp tình yêu nghệ thuật vào nhịp sống Hà Nội. Họ không chỉ gìn giữ những giá trị đẹp đẽ mà còn lan tỏa đam mê đến thế hệ trẻ.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -:-
1x

Ở Hà Nội, sau giờ học căng thẳng, nhiều phụ huynh chọn cho con mình những môn học năng khiếu - vừa để các con giảm áp lực trong học tập, vừa để tạo sức khỏe bền bỉ, dẻo dai.

Cũng bởi nhu cầu của phụ huynh học sinh nên công việc dạy múa thường bắt đầu vào buổi chiều - khi đa phần mọi người trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả.

Giáo viên dạy múa Nguyễn Thị Xuân chia sẻ: "Ngày trước tôi học ở Trường Cao đằng múa Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm diễn viên khoảng 6, 7 năm. Trong quá trình làm diễn viên, tôi đến thăm quan lớp của bạn tôi dạy trẻ con thì thấy các con rất đáng yêu, nhí nhảnh. Tự nhiên, tình yêu trẻ con của tôi trỗi dậy, tôi muốn truyền đạt cho các con nên chuyển sang làm giáo viên".

Khi học sinh đông đủ cũng là lớp học múa bắt đầu. Đa phần các bạn nhỏ đến lớp đều rất hào hứng và yêu thích bộ môn này. Thế nên, dù là nhiều động tác khó nhưng các em vẫn rất nỗ lực và chăm chỉ tập luyện.

Dạy trẻ con đã khó, dạy múa cho trẻ lại có phần khó hơn, bởi múa không đơn giản chỉ là yêu thích mà cơ thể, độ tuổi của các em phải phù hợp thì mới có thể gắn bó với bộ môn này.

Vì thế, những giáo viên dạy múa như cô Xuân vừa dạy múa cho các con, nhưng cũng phải thường xuyên theo dõi sức khỏe, cơ thể từng con để sao cho phù  hợp với độ khó trong từng động tác.

Chị Vũ Thị Thanh Loan (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) có con theo học múa hơn 7 năm nay. Ban đầu chị chỉ lựa chọn cho con một môn nghệ thuật để rèn luyện sức khỏe nhưng sau dần, chị thấy con có năng khiếu và đam mê múa, lại hào hứng hơn trong học tập nên chị quyết định cho con theo học múa từ đó.

Chị Doãn Thị Thu cũng dạy múa cho trẻ từ chục năm nay. Đam mê múa từ nhỏ nên sau khi tốt nghiệp xong trường múa, chị Thu gắn bó với công việc dạy bộ môn này.

Chị Thu bày tỏ: "Tôi đã gắn bó với nghề được 12 năm, từ năm 2013 đến nay. Lý do tôi yêu thích với nghề là sự đam mê với bộ môn nghệ thuật múa và sự yêu thích đối với các bạn trẻ nhỏ. Bộ môn này là học ngoài giờ, sau giờ hành chính, nên đối với tôi, không quá khó khăn khi cân bằng giữa việc dạy học và gia đình. Học múa thì các bạn sẽ giải tỏa được cơ thể, bộc lộ cảm xúc thông qua các động tác múa. Bên cạnh đó cũng là thời gian vui chơi giải trí cho các bạn sau những giờ học căng thẳng".

Những lớp học múa thông thường chỉ diễn ra từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi, vừa phù hợp với thể lực trẻ nhỏ, vừa giúp các em hào hứng hơn với buổi học tiếp theo.

Mỗi giờ học múa không chỉ là nơi để các em nhỏ rèn luyện kỹ năng với môn nghệ thuật đòi hỏi sự mềm dẻo, mà còn là thời gian để những giáo viên như chị Thu, chị Xuân được sống với niềm đam mê của chính mình giữa nhịp sống hối hả của đô thị.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Nghệ nhân Nguyễn Viết Dũng sinh ra ở làng nghề Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội), được theo chân cha chạm khắc đồ thờ từ khi còn thơ ấu, qua đó bị hấp dẫn và ấn tượng với những họa tiết hoa văn cổ.

Thiên nhiên như dành nhiều ưu ái hơn cho Thủ đô trong tháng Ba này, khi người dân được chìm đắm trong muôn màu hương sắc của hoa ban, hoa sưa và hoa bưởi.

Con phố Lương Văn Can ngày nay vẫn giữ trọn nét duyên thầm của Thủ đô, lưu giữ trọn vẹn những giá trị truyền thống, tinh hoa của người thợ làm nghề giữa nhịp sống hiện đại.

Thu hoạch rau tại vườn đã giúp nhiều người dân Hà Nội có những phút giây thư giãn giữa thiên nhiên, yên tâm khi có thực phẩm an toàn cho các bữa ăn hàng ngày của gia đình.

Mỗi cây cầu ở Hà Nội như người chứng kiến nhịp sống hối hả hàng ngày. Từng ngày qua đi, những hành trình qua cầu lại tiếp tục mang theo biết bao câu chuyện của ngày mới.

Cứ đến tháng 3, hoa phong linh lại nở vàng rực trên tuyến đường của khu đô thị Park City (phường La Khê, quận Hà Đông), thu hút nhiều cư dân, du khách đến ngắm hoa, chụp hình.